Hân hoan và tự hào
Ngày 30.4.1975 – dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã và mãi mãi là biểu tượng của lòng yêu nước, của khát vọng độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Đã tròn 50 năm sau thời khắc lịch sử ấy, người dân Việt Nam từ mọi miền đất nước lại hòa chung trong niềm hân hoan, tự hào kỷ niệm một trong những mốc son vĩ đại nhất của dân tộc. Với vai trò là một nhà nghiên cứu khoa học xã hội, phụ trách một đơn vị nghiên cứu được xây dựng và phát triển đồng hành của miền Nam và cả nước trong 50 năm qua, tôi có nhiều cảm xúc muốn được chia sẻ.

Sức sống Việt Nam đã, đang và sẽ luôn bừng nở rực rỡ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đại thắng mùa xuân 1975 không chỉ kết thúc một cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài hơn 20 năm, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, thống nhất, và phát triển đi lên của đất nước Việt Nam.
Từ Hà Nội đến TP.HCM, từ vùng cao Tây Bắc đến ĐBSCL, các hoạt động kỷ niệm ngày thống nhất được tổ chức long trọng và trang nghiêm. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, những bài hát cách mạng vang lên rộn rã, và trên khuôn mặt của người dân, ánh lên niềm tự hào sâu sắc. Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng loạt được tổ chức cùng những bước đi theo tiếng gọi của đất nước Việt Nam. Tôi biết rằng dịp đại lễ này không chỉ là dịp để ôn lại ký ức hào hùng, đây còn là thời khắc để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng
Ảnh: Sỹ Đông
50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã có những bước tiến dài trên con đường xây dựng và phát triển. Từ một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, chúng ta đã vươn mình trở thành nền kinh tế đang phát triển năng động với tăng trưởng cao, giữ vững ổn định chính trị và ngày càng có vị thế tốt hơn trên trường quốc tế. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ… ngày càng hiện đại, năng động; cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đều có bước phát triển vượt bậc. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, các chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm và cải thiện.
Do đặc thù công việc nghiên cứu về khoa học xã hội, tôi được sinh sống và làm việc ở nhiều nơi trên quê hương Việt Nam, tôi nhận thấy sự đổi thay và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đặc biệt trong không khí hân hoan của hào khí mới, của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng – càng thêm tự hào về 2 chữ Việt Nam trong định hình phát triển trong thời gian tới.
Trong những ngày qua, các hoạt động như triển lãm ảnh, thăm hỏi và tặng quà người có công, giao lưu nhân chứng lịch sử, lễ thắp nến tri ân, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, cầu truyền hình… được tổ chức khắp nơi trên cả nước không chỉ mang tính chất kỷ niệm, mà còn là cơ hội để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Nhiều trường học, cơ quan, tổ chức đoàn thể đã phát động các phong trào thi đua, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất. Bên cạnh những hoạt động mang tính văn hóa – chính trị, hàng loạt công trình lớn, dự án dân sinh cũng được khánh thành nhân dịp này, như lời khẳng định rằng: hòa bình hôm nay là kết tinh từ máu xương của cha ông, và trách nhiệm gìn giữ, phát triển thuộc về chúng ta – những người đang sống trong thời bình.
Kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất không chỉ là sự kiện để nhìn lại lịch sử mà còn là dịp để tiếp thêm niềm tin và ý chí xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Cách mạng công nghiệp 4.0 và những biến động địa chính trị, hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và bản lĩnh dân tộc cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Chiến thắng 30.4.1975 là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Những giá trị đó vẫn còn nguyên vẹn và đang được tiếp nối, khẳng định trong từng bước đi của đất nước hôm nay.
Từ góc độ là một nhà nghiên cứu khoa học xã hội, tôi nhận thấy kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào, thêm yêu quê hương, đất nước, và thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát triển những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy. Từ niềm tự hào quá khứ, chúng ta vững bước hướng đến tương lai, tự tin chuẩn bị mọi nguồn lực đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.
PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng phụ trách, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Tinh thần yêu nước của đội ngũ trí thức Việt
Nhân dịp đại lễ 30.4 đánh dấu 50 năm đất nước thống nhất, tôi xin bày tỏ lòng tự hào về những thành tựu lớn lao mà Việt Nam đã kiên cường đạt được trong hành trình nửa thế kỷ. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, việc chủ động xây dựng năng lực khoa học công nghệ hiện đại, tự chủ là yêu cầu cấp bách.

TS Nguyễn Đức Thái
ẢNH: NVCC
Là một người Việt làm việc ở Mỹ và hợp tác nhiều năm trong nước, tôi tin tưởng vào tinh thần yêu nước sâu sắc của đội ngũ trí thức Việt Nam toàn cầu. Hiện có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ người Việt đang giữ vị trí trọng yếu tại các viện nghiên cứu và tập đoàn hàng đầu thế giới như Đại học Harvard, Đại học California (San Francisco), Đại học MIT, Đại học Stanford, Tập đoàn Google, Tập đoàn Intel…
Để không bỏ lỡ cơ hội lịch sử, Việt Nam cần nhanh chóng làm tốt 3 việc quan trọng: cung cấp tài chính dồi dào để các chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; thiết lập cơ chế đặc biệt thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Xin trân trọng mời gọi những nhân tài Việt tâm huyết khắp năm châu cùng chung tay đưa Việt Nam vững bước thành trung tâm khoa học công nghệ của khu vực trong thập niên tới.
TS Nguyễn Đức Thái, kiều bào Mỹ
Hãnh diện khi Việt Nam là nơi đáng sống
Tôi sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, nên nhân dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tôi thu xếp trở về TP.HCM để tìm hiểu những vất vả và sự hy sinh của cha ông để đổi lại ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

TS Ngô Phẩm Trân
ẢNH: NGUYỆT NHI
Là một kiều bào thuộc thế hệ trẻ, tôi rất trân trọng, giữ gìn và muốn lan tỏa đến bạn bè khắp năm châu và thế hệ sau biết đến nhiều hơn nữa về một Việt Nam anh hùng, đoàn kết và giàu lòng yêu nước.
Việt Nam đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới. Với vai trò là cố vấn nhiều tập đoàn điện tử và bán dẫn lớn của nước ngoài và đã đưa nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam, tôi rất tự hào khi nhìn thấy đất nước phát triển qua từng ngày. Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển đột phá, từ một đất nước nông nghiệp chuyển mình sang đất nước công nghiệp, và tiến xa hơn nữa là một đất nước công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao, chuyển đổi số, môi trường xanh. Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam làm điểm đến, không chỉ để đầu tư, phát triển kinh tế mà còn định cư lâu dài. Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi Việt Nam trở thành nơi đáng sống, như lời chia sẻ của những bạn bè quốc tế mà tôi quen biết.
TS Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan