Với những cựu chiến binh đến từ Hà Nội, đây là một hành trình không thể không đi, để được hòa mình vào ngày hội non sông, để được sống lại một phần ký ức của cả dân tộc.
Vượt nắng gió để không vắng mặt trong ngày hội lớn
Đêm 29.4, giữa dòng người rộn ràng đang đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ đón lễ kỷ niệm 30.4, 28 cựu chiến binh mặc quân phục giản dị thu hút sự chú ý của người xung quanh. Họ là những người đã cùng nhau thực hiện hành trình xuyên Việt, đi qua 19 tỉnh thành để có mặt đúng ngày đại lễ.

Chuyến xe chở Hội Cựu chiến binh từ TP.Hà Nội vào TP.HCM.
Ảnh: NVCC
“Chúng tôi đã cùng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và lần này, cột mốc 50 năm đất nước thống nhất thì nhất định không thể vắng mặt. Bằng mọi giá, chúng tôi phải vào TP.HCM để chứng kiến thời khắc lịch sử này”, ông Nguyễn Văn Cường (63 tuổi), đại diện hội, chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ.

Ông Bảy cảm thấy hào hứng bởi bầu không khí đêm 29.4 tại TP.HCM.
Ảnh: Long Hiếu
Hành trình của họ bắt đầu từ xã Minh Phú (H.Sóc Sơn, Hà Nội), đi qua nhiều địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến, ghé dâng hương tưởng niệm tại Ngã Ba Đồng Lộc – một điểm dừng đầy xúc động. Với họ, chuyến đi không chỉ là cuộc hội ngộ với lịch sử, mà còn là dịp để tri ân những người đồng đội đã không còn nữa.
Sống trọn từng khoảnh khắc
Đặt chân đến TP.HCM rạng sáng 29.4, đoàn chỉ kịp nghỉ ngơi đôi chút rồi lập tức di chuyển đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Biết trước thời tiết miền Nam nắng gắt, cả đoàn vừa mang theo quân phục và quần áo mát mẹ, vừa chuẩn bị sẵn thuốc cho những người có bệnh nền. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng để “không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào”.

Các cựu chiến binh đã có một đêm 29.4 không thể nào quên ở trung tâm TP.HCM trước khi lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất diễn ra
Ảnh: Long Hiếu
Trong dòng người đổ về phố, giữa tiếng nhạc, tiếng hô vang “Việt Nam – Hồ Chí Minh!”, ông Nguyễn Văn Bảy (61 tuổi) xúc động lặng người. “Cuộc chiến để lại nhiều mất mát. Nhiều đồng đội đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay. Nhìn thế hệ trẻ hôm nay vẫn hát vang, vẫn giương cao lá cờ Tổ quốc, tôi tin họ sẽ tiếp nối được con đường mà chúng tôi từng đi qua”.
Niềm tin vào tương lai
Sau khi lễ diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn kết thúc, Hội Cựu chiến binh H.Sóc Sơn sẽ tiếp tục hành trình về miền Tây, ghé thăm địa đạo Củ Chi, rồi xuôi về Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang và mũi Cà Mau – điểm cuối cùng của Tổ quốc trước khi trở về Hà Nội.

Hội Cựu chiến binh H.Sóc Sơn ghé thăm và dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Ảnh: NVCC
Họ gọi đó là “chuyến đi để sống lại”, không phải để hoài niệm, mà để khẳng định rằng: quá khứ chưa bao giờ bị lãng quên và tương lai luôn cần được vun đắp bằng ký ức, niềm tin và lòng yêu nước không đổi dời.