Sau 50 năm, cựu binh Mỹ tiếp tục góp sức rà phá bom mìn chiến tranh ở Việt Nam

Sau 50 năm, cựu binh Mỹ tiếp tục góp sức rà phá bom mìn chiến tranh ở Việt Nam

bởi

trong

Hơn 5 thập niên trước, ông Chuck Searcy là một nhà phân tích tình báo làm việc ở Sài Gòn, trong giai đoạn Mỹ tham chiến ở Việt Nam.

Hiện tại, ông trở lại sống ở TP. Hồ Chí Minh.

Nhưng lần này, ông đang chiến đấu trong một cuộc chiến khác – chống lại những quả mìn, quả bom chưa nổ.

Ngày 30.4, Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Và đối với ông Searcy, ký ức về ngày hôm đó vẫn rất sống động.

“Vào ngày 30.4.1975, khi những chiếc xe tăng đâm sầm vào cổng dinh Độc Lập, tôi đang ở Mỹ, tôi đang xem [sự kiện đó] trên TV. Và nó thực sự khiến tôi rơi nước mắt vì quá xúc động đối với tôi, vì đó là một sự nhẹ nhõm to lớn, giống như một gánh nặng khủng khiếp được trút bỏ khỏi vai tôi khi chiến tranh, sự kiện khủng khiếp này trong lịch sử, đã kết thúc”, ông kể lại.

20 năm sau ngày giải phóng, ông Searcy quay lại Việt Nam, sau khi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Sau 50 năm, cựu binh Mỹ tiếp tục góp sức rà phá bom mìn chiến tranh ở Việt Nam

Cựu chiến binh Mỹ Chuck Searcy tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP. Hồ Chí Minh hôm 25.4

ẢNH: REUTERS

Cuộc chiến kéo dài trong 2 thập niên đã làm gần 3 triệu người thiệt mạng ở cả hai bên.

60.000 người Mỹ cũng đã tử trận.

di sản đau thương của cuộc xung đột này vẫn còn tồn tại.

“Cụ thể là bom và mìn đã giết chết và làm bị thương hơn 100.000 người Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Cũng như chất da cam, thứ đã gây ra nỗi thống khổ khủng khiếp cho hàng ngàn gia đình”, ông Searcy cho hay.

Tại Việt Nam, ông Searcy đồng sáng lập Dự án Renew để giúp đỡ những người bị thương nặng do bom mìn và dạy trẻ em tránh xa hiểm họa này.

Dự án này cũng triển khai các đội rà phá bom mìn để dọn sạch các loại bom chưa nổ còn sót lại từ 5-8 triệu tấn bom mà Mỹ thả xuống trong chiến tranh.