Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, hàng nghìn người dân, du khách đã có mặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Rất đông người dân đổ về Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tham quan trong ngày hôm nay
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Khu vực trưng bày hiện vật trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là địa điểm được nhiều người dân ghé thăm trong dịp tròn 50 năm đất nước thống nhất.
Các nơi trưng bày hiện vật như các loại súng, dao, quần áo, bản đồ, lá cờ, con dấu thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu.
Đặc biệt, tại khu vực trưng bày chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843, người dân tập trung rất đông, phải xếp hàng để chụp ảnh.
Xe tăng 843 và xe tăng 390 là 2 chiếc xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30.4.1975.

Khu vực trưng bày chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843 được người dân vây kín
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Xe tăng 843 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận làm trưởng xe đã húc vào cổng phụ Dinh Độc Lập, sau đó bị chết máy.
Xe tăng T-59 số hiệu 390 đi sau lập tức xông lên húc đổ cánh cổng chính. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc Lập cắm lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Đây là sự kiện đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 1.10.2012, cả hai chiếc xe tăng 843 và 390 được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Ngoài khu vực trưng bày hiện vật trong chiến dịch Hồ Chí Minh, các khu vực khác trưng bày bảo vật quốc gia cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan.
Nhiều đoàn du khách tới tham quan bảo tàng, lựa chọn khung giờ trưa vãn khách, dễ dàng tham quan và chụp hình.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là nơi trưng bày hàng nghìn hiện vật, tài liệu, hình ảnh quý phản ánh quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, bảo tàng miễn thu phí khách tham quan, thời gian thực hiện trong 5 ngày, từ ngày 30.4 – 4.5. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trong dịp tròn 50 năm đất nước thống nhất nhằm góp phần tri ân công lao và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.




Do quá đông người đến tham quan nên phải xếp hàng, đợi đến lượt chụp ảnh
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Người dân sử dụng hình ảnh lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chụp ảnh cùng xe tăng 843
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Khu vực trưng bày hiện vật trong chiến dịch Hồ Chí Minh thu hút du khách đến tham quan
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Các khu vực trưng bày súng, dao, quần áo, bản đồ, lá cờ… được người dân chăm chú tìm hiểu
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nơi trưng bày ngoài trời cũng thu hút đông đảo người dân
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Ấn tượng 11 khối Công an nhân dân sải bước tăm tắp, nghiêm trang ngày diễu binh 30.4

Gia đình chụp ảnh với chiếc máy bay số hiệu 2047
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Khu vực để xe chật kín
ẢNH: NGUYÊN QUANG