
Sáng 30/4, nhiều người dân đã đổ về quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An) để theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) được tiếp sóng qua màn hình lớn.


Ban tổ chức lắp màn hình cỡ lớn để phục vụ nhân dân và du khách theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mặc dù thời tiết khá nắng nóng, đông đảo người dân vẫn có mặt từ sớm để theo dõi sự kiện trọng đại này.

Thương binh Hoàng Nghĩa Hiển (SN 1965, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) xuất phát từ 2h, vượt quãng đường hơn 100km và có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh lúc 5h30. Ông háo hức với phần diễu binh của lực lượng vũ trang.
“Thực sự hoành tráng! Là người lính từng đi qua chiến tranh và để lại một phần thân thể ở chiến trường, xem nhiều cuộc diễu binh, diễu hành, nhưng hôm nay, tôi thấy xúc động hơn, cũng tự hào hơn về sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng quân đội nhân dân nói riêng”, ông Hiển tâm sự.

Một gia đình trong màu áo của cờ đỏ sao vàng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc lễ diễu binh đang diễn ra.
Chị Thanh Hòa (trú tại thành phố Vinh) chia sẻ gia đình lựa chọn trang phục này bởi đây là biểu tượng của sức mạnh ý chí, tinh thần người Việt Nam, cùng thể hiện niềm tự hào và tình yêu đất nước của mỗi người con đất Việt.

Thiếu tá Võ Duy Đông (Đoàn kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4) cùng vợ thực hiện một bộ ảnh tại quảng trường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Là người lính cụ Hồ, tôi hiểu giá trị của hòa bình. Tiếp bước cha anh đi trước, chúng tôi tự dặn phải sống, chiến đấu và rèn luyện để xứng đáng hơn với nền độc lập, hòa bình được đánh đổi bằng máu xương và tuổi xuân của bao thế hệ người lính”, Thiếu tá Đông chia sẻ.


Nhiều cặp đôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành góc chụp yêu thích của nhiều bạn trẻ và cũng là cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các em nhỏ được bố mẹ cho mặc áo đỏ sao vàng hay trang phục mô phỏng quân phục để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam – biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước – tung bay trên quảng trường quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, gợi cảm xúc đặc biệt trong ngày lễ trọng đại của đất nước.