Trưa 30/4, hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung úy Nguyễn Hương Diễm Quỳnh (27 tuổi) vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại giây phút “đi trong vòng tay nhân dân”, qua các con đường ở TPHCM sau đó tiến về lễ đài.

“Khắp nơi rợp trời cờ hoa, khung cảnh người dân chật kín hai bên đường thực sự quá tuyệt vời. Tôi rất bất ngờ khi thấy mọi người đón chờ những buổi diễu binh một cách vô cùng trân trọng, có người chờ đợi hơn 10 tiếng, thậm chí thức trắng đêm trên các vỉa hè để chào đón các khối diễu binh, diễu hành.
Sáng nay, vì thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi không được phép đem theo và sử dụng điện thoại. Tôi cố gắng thu lại hình ảnh đẹp ấy và lưu giữ trong tâm trí”, nữ Trung úy chia sẻ.

Trung úy Diễm Quỳnh công tác tại Quân khu 1, tham gia diễu binh khối Nữ sĩ quan Quân y. Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành, Diễm Quỳnh cùng đồng đội thức dậy từ 2h sáng nay để chuẩn bị ra điểm tập kết, vào vị trí, sẵn sàng cho đại lễ 30/4. Từng thức khuya, dậy sớm trong những ngày tập luyện trước đó nên Quỳnh và cả khối không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sau hơn 5 tháng luyện tập, Diễm Quỳnh và đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện các động tác đều, đẹp, thể hiện được khí thế hào hùng cũng như sức mạnh của lực lượng quân đội.

Diễm Quỳnh cho biết, đây là lần thứ hai cô tham gia vào đội hình diễu binh (trước đó, Quỳnh từng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) nhưng lần nào cô cũng vẹn nguyên sự xúc động, biết ơn.

“Tôi xúc động nhớ đến những thế hệ đi trước đã chiến đấu giành lại hòa bình cho đất nước. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong thời bình và đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho sự kiện trọng đại này”, Quỳnh nói.

Từ Bắc vào Nam thực hiện nhiệm vụ, Diễm Quỳnh cảm thấy ấn tượng với tình cảm của các cấp lãnh đạo, đồng đội và đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu của người dân. Cô gái cảm nhận rõ tình cảm quân dân thắm thiết như những người đã gặp gỡ, quen biết từ lâu.


Khi luyện tập và thực hiện diễu binh, diễu hành, khối Nữ sĩ quan Quân y nhận về nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình của các quân nhân tươi trẻ, đồng đều. Nhiều người ấn tượng với Diễm Quỳnh bởi sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng thon gọn.

Quỳnh cho biết, để được tham gia đội hình diễu binh mừng đại lễ 30/4 các thành viên trong khối phải đáp ứng được một số tiêu chí về thể lực, sức khỏe, chiều cao (từ 1m6 trở lên)… Kinh nghiệm từ dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ giúp Quỳnh bắt nhịp nhanh.

Hình ảnh của Diễm Quỳnh gây ấn tượng với nhiều người và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Cư dân mạng nhận định, cô xinh đẹp chẳng kém các diễn viên, người mẫu, có người ví cô như “nàng thơ” trong các MV âm nhạc.

Diễm Quỳnh sẽ trở về đơn vị trong những ngày tới. Niềm vui lớn nhất của cô ngoài những kỷ niệm khó quên tại TPHCM là giây phút được gặp lại gia đình sau những ngày tháng xa nhà thực hiện nhiệm vụ.

Cô cho hay: “Gia đình tôi vì bận công việc nên không thể vào TPHCM xem tôi diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên suốt hơn 5 tháng tôi xa nhà, mọi người thường xuyên gọi điện động viên tôi bởi đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của bản thân tôi mà còn là niềm tự hào của gia đình, cũng như là vinh dự của đơn vị”.
Ảnh: Nhân vật cung cấp