Màn pháo hoa ở Dinh Độc Lập đêm 30.4 khiến bao thế hệ xúc động

Màn pháo hoa ở Dinh Độc Lập đêm 30.4 khiến bao thế hệ xúc động

bởi

trong

Tối nay, từ 21 giờ – 21 giờ 15 phút, TP.HCM bắn pháo hoa tại 30 điểm. 2 điểm tầm cao ở khu vực đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Đền Bến Dược (H.Củ Chi). Trong 28 điểm quận, huyện bắn pháo hoa tầm thấp thì Dinh Độc Lập là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn để ngắm pháo hoa trong đêm 30.4.

Pháo hoa trên bầu trời Dinh Độc Lập

Màn pháo hoa ở Dinh Độc Lập đêm 30.4 khiến bao thế hệ xúc động

Đúng 21 giờ, tiếng pháo hoa đì đùng, “bữa tiệc ánh sáng” ngay trên khoảng trời ở Dinh Độc Lập khiến nhiều người xúc động.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM tối 30.4 kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

 - Ảnh 2.

Màn pháo hoa tạo nhiều bất ngờ cho người dân đến xem tối 30.4.

 - Ảnh 3.

Kéo dài 15 phút, màn pháo hoa nhiều lần khiến nhiều người phải trầm trồ.

 - Ảnh 4.

Bầu trời trên nóc Dinh ĐỘc Lập rực sáng một vùng.

Pháo hoa ở Dinh Độc Lập đêm 30.4.

 - Ảnh 5.

Trước màn pháo hoa tại Dinh Độc Lập, nhiều người lấy điện thoại ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

 - Ảnh 6.

Gia đình bác sĩ Cao Trần Thanh Phong từ Tiền Giang lên TP.HCM chơi lễ 30.4 trong đêm. “Cả nhà chọn Dinh Độc Lập để xem pháo hoa vì đây là một địa điểm lịch sử đặc biệt. Màn pháo hoa đêm nay tuyệt vời quá “, bác sĩ nói.

Cả ngàn người đến đường Lê Duẩn vui chơi

 - Ảnh 7.

Trước đó, từ khoảng 18 giờ, nhiều người bắt đầu đổ về trước cổng Dinh Độc Lập để đi dạo, chụp ảnh kỷ niệm dịp 50 năm ngày đất nước thống nhất.

 - Ảnh 8.

Không khí náo nhiệt, đông đúc trên đường Lê Duẩn lúc 19 giờ. Trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa, tại đường Lê Duẩn diễn ra chương trình nghệ thuật Hát cùng thành phố trẻ, trong khuôn khổ chương trình của TP.HCM dịp 30.4 năm nay.

 - Ảnh 9.

Có mặt tại đường Lê Duẩn, nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp lễ 30.4 từ chiều. Anh Thi (20 tuổi) sinh viên ĐH KHXH và NV chia sẻ: “Thay vì dịp lễ em về quê như mọi năm thì năm nay em dẫn em gái của em từ nhà ở Bến Tre lên TP.HCM để đón mừng đại lễ 30.4. “Không khí ở đường Lê Duẩn, rất sôi động, có cả ngàn người đến đây hôm nay”, Anh Thi nói.

 - Ảnh 10.

Chị Lê Hiền ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai có mặt tại đường Lê Duẩn từ 18 giờ để đi dạo, hoà mình vào không khí của 50 năm ngày đất nước thống nhất. “Buổi sáng gia đình chúng tôi có lên TP.HCM để ngắm máy bay ở khu vực cầu Khánh Hội (Q.4). Không có dịp đứng tại đường Lê Duẩn xem diễu binh nên chúng tôi muốn ngắm pháo hoa ở Hội trường Thống Nhất”, chị Hiền nói.

 - Ảnh 11.

Tối 30.4, đường Lê Duẩn đông nghịt người đến vui chơi, xem bắn pháo hoa.