Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Thể hiện lòng yêu nước nồng nàn

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Thể hiện lòng yêu nước nồng nàn

bởi

trong

Làm MV chào mừng 50 năm đất nước thống nhất

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, hòa chung không khí của cả nước phấn khởi hướng đến ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương (33 tuổi, ngụ TP.HCM) cho ra mắt MV kể về câu chuyện ngày đất nước thống nhất với sự kết hợp giữa công nghệ AI, thực tế ảo và phong cách 3D.

Anh Khương tiết lộ MV góp phần tái hiện hành trình chiến đấu đầy gian khổ của thế hệ trước và cả sự hào hùng, tinh thần quyết tâm, đồng lòng của cả dân tộc. Nam đạo diễn chia sẻ: “Đã là công dân Việt Nam thì phải tự hào về đất nước mình, cống hiến hết sức cho Tổ quốc. Qua đây, mình cũng hy vọng có thể gợi nhắc cho các bạn trẻ về những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Để MV tái hiện một cách chính xác về các sự kiện, dấu mốc lịch sử của dân tộc, anh Khương dành thời gian dài nghiêm túc tìm hiểu. Anh cho rằng với một nhà làm phim thì việc am hiểu về lịch sử, chính trị của đất nước là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Thể hiện lòng yêu nước nồng nàn

Anh Khương (trái) cho ra mắt MV vào ngày 30.4

ẢNH: NVCC

Lòng yêu nước của giới trẻ Việt Nam qua những hành động ý nghĩa và sáng tạo - Ảnh 2.

Một phân cảnh trong MV của anh Khương

ẢNH: NVCC

Bên cạnh lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thông qua MV lần này chàng trai 9X còn muốn cho mọi người thấy rằng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, chúng ta vẫn đang cập nhật xu hướng của công nghệ chứ không hề đi lùi so với thế giới.

Anh Khương cho biết MV lần này anh không nhận hợp đồng quảng cáo hay bật kiếm tiền để ai cũng có thể sử dụng, miễn là không nhằm mục đích xấu. “Mình làm vì yêu nước chứ không phải bởi mục đích kiếm tiền”, nam đạo diễn bày tỏ.

Làm nhiều điều có ích

Là người sáng lập cộng đồng Xanh Việt Nam, Nguyễn Ngọc Ánh (29 tuổi, ngụ TP.HCM) có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người. Được đặt cho biệt danh “cô gái vàng trong làng nhặt rác”, suốt nhiều năm qua Ngọc Ánh và Xanh Việt Nam đã thực hiện thành công rất nhiều cuộc ra quân xử lý rác thải.

Cô chia sẻ: “Tụi mình đã tổ chức thành công hàng ngàn cuộc ra quân xử lý nhiều bãi rác tự phát, thu gom gần 1.000 tấn rác tại 63 tỉnh thành, các đảo, quần đảo và một số điểm cầu quốc tế. Đồng thời, tổ chức các buổi thuyết giảng truyền cảm hứng sống xanh, bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó là hoạt động trồng cây, phủ xanh đất trống, các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước”.

Có lẽ hình ảnh những bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng trong mỗi lần thực hiện chiến dịch đã trở thành biểu tượng của Xanh Việt Nam. Ngọc Ánh cho rằng những chiếc áo cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước mãnh liệt. Vậy nên mỗi lần khoác lên mình màu áo ấy bản thân cô và đồng đội vô cùng tự hào.

Lòng yêu nước của giới trẻ Việt Nam qua những hành động ý nghĩa và sáng tạo - Ảnh 3.

Với Ngọc Ánh, mỗi hành động nhỏ cũng là một cách yêu nước

ẢNH: NVCC

“Hơn cả hành động, hình ảnh ấy truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng người Việt Nam dù ở đâu cũng cùng chung một tấm lòng vì quê hương. Không phân biệt vùng miền, tổ chức hay danh xưng, chỉ có những con người cùng hành động vì một Việt Nam tươi đẹp. Để khi bạn bè quốc tế hay kiều bào nhìn về, họ thấy rõ sự đoàn kết, tự hào và trách nhiệm của dân tộc mình”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Với phương châm ai cũng có thể góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn từ những việc nhỏ bé nhất, Ngọc Ánh cho biết thế hệ trẻ trong thời bình không phải cầm súng ra trận như cha ông ngày xưa, nhưng trách nhiệm với đất nước thì vẫn luôn nguyên vẹn, chỉ là thể hiện theo một cách khác.

“Đó có thể là việc sống tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và chính bản thân. Thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, vì vậy mỗi hành động nhỏ là một trong những cách yêu nước. Mình tin rằng không cần làm điều gì to tát, chỉ cần cùng nhau làm những việc nhỏ với tình yêu lớn rồi sẽ tạo nên điều phi thường”, cô gái 9X bày tỏ.

Yêu nước thông qua từng đồ vật nhỏ

Với những bạn trẻ khác, lòng yêu nước được thể hiện qua từng món đồ. Đang du học tại ĐH Ninh Hạ (Trung Quốc), Mai Ngọc Linh (20 tuổi) sở hữu một “bộ sưu tập” mà với cô, đó là tài sản vô giá.

Những món đồ mà Linh đang sử dụng từ kẹp tóc, áo thun, ba lô, vòng tay, ốp lưng, hình nền điện thoại, bình nước, móc khóa… đều có hình ảnh của lá cờ Tổ quốc. Góc học tập của Linh cũng khiến nhiều bạn bè trầm trồ khi có ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, nội dung bản Tuyên ngôn độc lập, tờ giấy chép tay những điều Bác Hồ dạy… Bên cạnh đó, Linh còn thể hiện lòng yêu nước qua kênh TikTok có tên Mai Ngọc Linh iu Việt Nam, là nơi chia sẻ những video, hình ảnh mà cô chụp về đất nước, những bức tranh tự vẽ về Tổ quốc thân thương.

Lòng yêu nước của giới trẻ Việt Nam qua những hành động ý nghĩa và sáng tạo - Ảnh 4.

“Bộ sưu tập” thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt của Ngọc Linh

ẢNH: NVCC

Nữ sinh chia sẻ: “Mình rất yêu đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Qua những hành động nhỏ ấy, điều mình muốn lan tỏa đầu tiên là lòng yêu nước. Ngoài ra, mình còn muốn khoe đất nước mình cho bạn bè quốc tế và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các bạn trẻ”.

Linh cho biết thêm: “Mình không ngần ngại chia sẻ về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh vật của Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Hội du học sinh chúng mình rất mạnh dạn và tự tin khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong bài thuyết trình giới thiệu về đất nước ta. Những ngày lễ, tết mà không thể về Việt Nam, như ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, dù ở nơi xa nhưng mình luôn theo dõi tin tức ở quê nhà. Khi xem những tin tức chia sẻ về lễ diễu binh, diễu hành, mình cảm thấy rất tự hào”.

Thuộc thế hệ trẻ, Linh luôn tự ý thức về vai trò và trách nhiệm đối với đất nước. Cô nuôi dưỡng tình yêu nước của mình qua từng ngày, luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt. Đồng thời, Linh muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam trước bạn bè quốc tế.