Showbiz 30.4: Đạt G cầu hôn cháu nội NSƯT Bảo Quốc; Nữ MC VTV gây chú ý

Showbiz 30.4: Đạt G cầu hôn cháu nội NSƯT Bảo Quốc; Nữ MC VTV gây chú ý

bởi

trong

Đạt G cầu hôn Cindy Lư

Thông qua trang cá nhân, Đạt G gây chú ý khi thông báo tin vui với khán giả. Sau quãng thời gian hẹn hò, anh quyết định cầu hôn Cindy Lư (Bảo Ngọc) và xem đây là cột mốc quan trọng cuộc đời mình.

Showbiz 30.4: Đạt G cầu hôn cháu nội NSƯT Bảo Quốc; Nữ MC VTV gây chú ý

Cindy Lư hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn

Ảnh: FBNV

Trong ảnh được đăng tải, cháu gái NSƯT Bảo Quốc không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận nhẫn từ phía Đạt G. Thậm chí, người đẹp 9X còn chia sẻ lại khoảnh khắc này, kèm theo dòng trạng thái: “Lấy chồng thôi” khiến nhiều khán giả thích thú. Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Một số cư dân mạng mong chờ đám cưới của Đạt G và bạn gái trong thời gian tới.

Thời gian qua, cặp sao không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm cùng nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cindy Lư cũng bật mí hai con gái riêng có mối quan hệ thân thiết với giọng ca sinh năm 1995.

Đạt G công khai chuyện tình cảm với Cindy Lư hồi năm 2021. Trước đó, nam ca sĩ trải qua mối tình với Du Uyên. Trong khi đó, cháu gái NSƯT Bảo Quốc từng yêu ca sĩ Hoài Lâm, sau đó chọn “đường ai nấy đi” và một mình chăm sóc hai con nhỏ. Thời gian đầu, chuyện yêu đương của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của khán giả song qua thời gian họ dần chứng minh sự nghiêm túc dành cho mối quan hệ này.

MC VTV gây sốt sau màn phỏng vấn ở lễ diễu binh

Trong buổi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất trên Đài truyền hình Việt Nam, màn dẫn dắt khéo léo của MC Thúy Hằng được nhiều người quan tâm. Đảm nhận vai trò kết nối với đầu cầu tại Công viên bến Bạch Đằng, cô đã có phần ứng xử thông minh khi phỏng vấn một bé gái.

Showbiz 30.4: Đạt G cầu hôn cháu nội NSƯT Bảo Quốc; Nữ MC VTV gây chú ý- Ảnh 2.

MC Thúy Hằng gây sốt vì màn xử lý tình huống khéo léo khi phỏng vấn ở lễ diễu binh

Ảnh: FBNV

Cụ thể, khi được hỏi về việc có muốn chia sẻ gì với mọi người lúc này, bé gái được phỏng vấn có chút bối rối. Ngay sau đó, MC Thúy Hằng nhanh trí gợi ý cho nhân vật đọc dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” trên áo thay cho câu trả lời. Chưa kể, cô còn ngỏ lời để bé gái đọc lại dòng chữ này một cách dõng dạc, được mọi người xung quanh vỗ tay ủng hộ.

Màn dẫn dắt của Thúy Hằng sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen ngợi nữ MC vì sự nhạy bén, khéo léo khi xử lý tình huống. Một tài khoản chia sẻ: “Bạn này xử lý khá nhanh, giúp bản thân và cả em bé kia không bị khó xử”. Người xem khác bày tỏ: “10 điểm cho màn xử lý tình huống này, ứng biến quá thông minh”.

Trân Oanh từng gặp tình huống khó xử khi mới vào nghề

Trước khi bén duyên với ca hát, Trân Oanh là cử nhân ngành Quản trị kinh doanh. Thời điểm đó, cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành ca sĩ. Thay vào đó, thí sinh Hãy nghe tôi hát mong bản thân có cuộc sống giản dị, làm việc văn phòng và tự kinh doanh riêng. “Nhưng rồi, âm nhạc luôn thôi thúc tôi và thay vì tìm cách né tránh, tôi chọn sống với niềm đam mê của mình”, cô chia sẻ.

Showbiz 30.4: Đạt G cầu hôn cháu nội NSƯT Bảo Quốc; Nữ MC VTV gây chú ý- Ảnh 3.

Trân Oanh đang là thí sinh của Hãy nghe tôi hát 2025

Ảnh: FBNV

Vì không được đào tạo chuyên môn qua trường lớp nên con đường nghệ thuật của Trân Oanh không trải hoa hồng. Ngoài khó khăn trong hành trình định hình tên tuổi, giọng ca sinh năm 1995 còn gặp phải tình huống khó xử. “Hồi mới vào nghề, sau một lần tham gia sự kiện, tôi gặp phải tình huống không lành mạnh từ một cá nhân. Khi từ chối, tôi còn nhận những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Lúc đó, vì còn quá trẻ và nhạy cảm, tôi đã khóc suốt 2 ngày. Và kể từ đó, tôi chưa bao giờ cho phép ai làm tổn thương mình theo cách này nữa”, cô nhắc lại.

Sau nhiều năm nỗ lực hoàn thiện, ca sĩ Trân Oanh mong muốn định hình phong cách âm nhạc đa màu sắc cùng một tâm thế hoạt động nghệ thuật thực lực, không chiêu trò. Chia sẻ về điều này, thí sinh Hãy nghe tôi hát tiết lộ: “Tôi có thể là một cô gái nổi loạn, hết mình với những ca khúc sôi động, nhưng cũng có thể sâu lắng trong những bản bolero hoặc đầy khí thế trong những bài ca cách mạng, ngọt ngào với dân ca Nam bộ… Dù ở bất kỳ thể loại nào, điều tôi hướng tới vẫn là khai thác trọn vẹn những tầng sâu cảm xúc để mỗi khán giả đều thấy mình đâu đó trong từng câu hát”.