Ghi nhận của Thanh Niên khoảng 17 giờ hôm nay 2.5, đường phố trung tâm TP.HCM thông thoáng, có nơi vắng người và xe trong ngày thứ 3 của dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5. Cảnh tượng này trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp, đông đúc người trong những ngày đại lễ mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Khác với cảnh tượng người dân, du khách đổ về chật kín dịp 50 năm đất nước thống nhất, chiều nay 2.5, ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, công viên bến Bạch Đằng vắng người
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Tôn Đức Thắng thông thoáng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một khách Tây thong dong đạp xe tham quan đường phố TP.HCM chiều 2.5, trên xe treo cờ đỏ sao vàng
ẢNH: CAO AN BIÊN
Tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) chiều nay có phần vắng người. Một số người cùng gia đình, người thân đến đây hóng mát, đi dạo, tham gia các hoạt động ngoài trời cũng như du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh.
Trong khi đó, các tuyến đường trung tâm TP.HCM như đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Duẩn, đường Đồng Khởi… nơi những ngày trước đó đông đúc người và xe tham gia vào các sự kiện kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, nay cũng thông thoáng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ thông thoáng, khác hẳn với cảnh “biển người” những ngày trước
ẢNH: CAO AN BIÊN

Người dân, du khách thong dong đi dạo ở trung tâm TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN

Cờ Tổ quốc rực rỡ trên các tòa nhà cao tầng dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều nay
ẢNH: CAO AN BIÊN
Chọn ở lại TP.HCM cùng gia đình dịp lễ 30.4 – 1.5 năm nay thay vì đi du lịch, anh Mạnh Duy (32 tuổi, ngụ Q.8) cho biết chiều nay, anh vào trung tâm dạo mát cùng gia đình.
“Ngày 30.4, cả nhà tôi có đi xem pháo hoa ở bến Bạch Đằng, đông kín người từ 4 – 5 giờ chiều. Hôm nay đi qua, bến Bạch Đằng vắng vẻ. Điều này khiến tôi cũng bất ngờ! Buổi chiều thời tiết có gió, mát mẻ, gia đình tôi đi dạo một vòng rồi ghé quán nào đó để ăn uống, tận hưởng kỳ nghỉ lễ”, anh chia sẻ kế hoạch.



Người dân, du khách tận hưởng các hoạt động ngoài trời
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Phạm Ngọc Thạch xe di chuyển dễ dàng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Lê Duẩn chiều nay
ẢNH: CAO AN BIÊN
Còn anh Đỗ Hồng Phúc (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) vào trung tâm TP.HCM chiều nay do có hẹn với người bạn cũng cho biết anh quyết định ở lại TP.HCM tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình thay vì về quê.
Chiều nay, đường phố vắng xe, anh thong dong thưởng thức cà phê vỉa hè, cạnh nhà thờ Đức Bà rồi đi dạo qua Bưu điện trung tâm Sài Gòn, đến hồ Con Rùa. “Vì công việc cũng như sức khỏe, tôi chỉ đi xem pháo hoa ở trung tâm chiều tối 30.4 chứ không tham gia được hết các sự kiện của đại lễ 30.4. Hôm nay, đường phố TP.HCM vắng người hơn hẳn so với hôm đó”, anh nhận xét.