
Cả ê kíp Lật mặt phải căng não chiến đấu cùng dòng nước suốt 48 giờ – Ảnh: ĐPCC
Hậu trường cảnh lũ nghẹt thở trong Lật mặt 8
Ê kíp Lật mặt 8: Vòng tay nắng vừa công bố hậu trường đại cảnh lũ tràn đập – một trong những phân đoạn gian khổ nhất phim.
Cảnh quay được thực hiện tại đập Nha Trinh (Ninh Thuận) sau 14 ngày chuẩn bị bối cảnh, với 48 giờ quay liên tục trong điều kiện mưa gió, nước xiết.
Đạo diễn Lý Hải tiết lộ đoàn phim đã đi nhiều nơi để tìm bối cảnh phù hợp, bởi yêu cầu đặc biệt là con đập phải có hai trạng thái nước rút và nước tràn bờ.
Trailer phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng
Trong quá trình thi công, nhiều lần đoàn phải dừng lại vì nước lũ bất ngờ đổ về, cuốn trôi cả dàn đèn chiếu sáng. Việc di chuyển, lắp đặt thiết bị, cứu hộ giữa địa hình đập dài 500m và hẹp khiến công tác hậu cần càng thêm vất vả.
Để đảm bảo an toàn, ê kíp đã huy động đội cascadeur, trang bị áo phao và bố trí người trực tại các vị trí nguy hiểm. Diễn viên Long Đẹp Trai chia sẻ: “Đứng giữa dòng nước mới thấy sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Dù có dây bảo hiểm, tâm lý vẫn rất căng thẳng”.
Đạo diễn Lý Hải cùng đoàn phim dầm mưa hai đêm, nhiều lần ngâm mình trong nước lạnh để hoàn thành cảnh quay. Những hình ảnh hậu trường cho thấy sự tận tâm và tinh thần “sống chết với nghề” của cả ê kíp.
Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Nhớ từng chai nước, lời ân cần hỏi thăm
Hai ngày sau buổi diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nghệ sĩ Hạnh Thúy vẫn còn lâng lâng xúc động. “Hôm qua, tôi và má Lê Thiện gọi điện cho nhau. Cả má và tôi đều chung cảm xúc là “nhớ quá”. Nỗi nhớ nhung ấy cảm giác như khi xa người thân, người yêu vậy. Dù thật sự, có những người mà mình thoáng gặp nhưng sao thấy thân thiết, gần gũi lạ thường”.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy chụp hình cùng các chiến sĩ – Ảnh: NVCC
“Các nghệ sĩ dù tuổi cũng không còn trẻ nhưng ai nấy đều hăng hái tham gia với tư cách là người nhà, vinh dự được cống hiến.
Ban tổ chức cũng nhận ra điều này, cử thêm người phụ trách. Các bạn hỗ trợ hết mình, đưa đón từ lúc xuống xe đến chỗ tập kết, chăm sóc chu đáo.
Khi tập luyện chúng tôi cũng khá là mệt và vất vả bởi thời tiết lúc thì nắng gắt, lúc thì gió lạnh đêm khuya, những cơn mưa ập đến.
Nhưng mọi người đều cố gắng hoàn thành công tác của mình, một phần nhờ vào tình cảm ân cần của ban tổ chức, của người dân.
Trong lúc luyện tập, có bữa má Lê Thiện bị ngất vì nắng quá, ban tổ chức cử người chăm sóc chu đáo. Khi khỏe lại, má bảo với anh em trong đoàn rằng cảm thấy có lỗi vì làm phiền đến nhiều người quá”, Hạnh Thúy vui vẻ nói với Tuổi Trẻ Online.
Cách đoàn phim ‘Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu’ tạo nên quái vật ma da
Đoàn phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu hé lộ ma da xuất hiện đầy ám ảnh trong phim không phải sản phẩm kỹ xảo mà do người thật đảm nhận.
Người thủ vai quái vật này là Trần Ngọc Tú – vận động viên vovinam cao 2,2m, nặng gần 120kg. Đây là lần đầu tiên điện ảnh Việt tái hiện hình tượng ma da bằng hiệu ứng thực tế, thay vì kết hợp kỹ xảo như trước.

Trần Ngọc Tú – vận động viên vovinam cao 2,2m thủ vai ma da gây ám ảnh trong Thám tử Kiên – Ảnh: ĐPCC
Để hóa thân thành thế lực siêu nhiên này, Trần Ngọc Tú mất tới 6 tiếng hóa trang mỗi ngày, với chi phí sản xuất lên đến 600 triệu đồng cho mỗi lần xuất hiện.
Ê kíp sử dụng silicon đặc biệt để tạo hình phần đầu và thân, giúp nhân vật có ngoại hình dị dạng nhưng vẫn giữ được độ chân thực. Tuy nhiên, do tiết chế không khí rùng rợn theo ý đồ đạo diễn, nhiều cảnh quay có ma da đã bị cắt bỏ khỏi bản dựng cuối cùng.
Tuy chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhân vật ma da vẫn gây ám ảnh cho khán giả nhờ ngoại hình siêu thực, bước đi nặng nề và tạo hình giống xác chết của mình.
Kim Tử Long lâng lâng hạnh phúc khi tham gia diễu hành
Trong đoàn văn nghệ sĩ tham gia diễu hành sáng 30-4, khán giả bắt gặp nghệ sĩ Kim Tử Long rạng rỡ bên vợ, nghệ sĩ Trinh Trinh.
Kim Tử Long nói với Tuổi Trẻ Online trước đó anh đã nhận show diễn tại miền Bắc vào ngày 28, 29, 30-4, tuy nhiên khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời tham gia diễu hành cùng các nghệ sĩ tiêu biểu, anh vội vã sắp xếp ngay.

Nghệ sĩ Kim Tử Long và vợ, nghệ sĩ Trinh Trinh, tham gia diễu hành sáng 30-4 – Ảnh: NVCC
Anh cho đây là sự kiện “đời người” nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Trên đường cùng các nghệ sĩ đến điểm tập kết diễu hành, nhìn hai bên đường thấy người dân háo hức đi từng đoàn, rồi bà con trải bạt ngồi chờ từ cả đêm để xem sự kiện, Kim Tử Long thật sự xúc động.
“Hồi nào giờ tôi có xem diễu binh ở các nước trên thế giới, lần đầu tiên được xem diễu binh ngay chính nước mình, thành phố mình, tôi đi từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào. Đẹp đến vô cùng!
Khi cùng đoàn văn nghệ sĩ diễu hành, đi bộ mười mấy cây số dưới nắng chang chang mình không thấy mệt gì hết. Cứ lâng lâng, xúc động. Cảm thấy yêu quê hương, thành phố mình hơn” – Kim Tử Long cảm xúc nói.
Daesung (BIGBANG) trở lại Việt Nam

Kể từ khi vừa hạ cánh, Daesung liên tục cập nhật hành trình của mình – Ảnh: Instagram nhân vật
Nam thần tượng Daesung (BIGBANG) đang có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho đêm diễn thuộc tour lưu diễn D’s WAVE diễn ra vào tối 3-5 tới.
Ngay khi vừa đến Việt Nam, anh đã gây sốt cộng đồng fan khi liên tục cập nhật hành trình của mình qua Instagram, từ việc thưởng thức món thịt heo quay, mua tương đen và tương ớt ở siêu thị.
Thậm chí, có fan còn chia sẻ việc bắt gặp chàng thần tượng mua nước mía tại Coopmart Cống Quỳnh.
Trước thềm concert, Daesung đã chia sẻ lý do chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của world tour lần này.
“Thành phố cuối cùng trong tour Fan Day 2024 chính là Việt Nam, và những cảm xúc ngày hôm đó vẫn còn đọng lại rất sâu trong tôi. Chính vì vậy, tôi đã mong được quay lại nơi này một lần nữa” – anh nói.
Nam ca sĩ cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc về tình cảm của người hâm mộ Việt: “Điều khiến tôi thực sự ấn tượng khi đến Việt Nam chính là năng lượng cuồng nhiệt và tình cảm ấm áp từ các bạn fan.
Việt Nam không chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp, mà còn là nơi tôi luôn cảm nhận được sự chào đón chân thành”.