Dịp lễ 30.4, người dân cả nước hướng về TP.HCM, cùng theo dõi các sự kiện mừng 50 năm đất nước thống nhất. Trong quá trình tác nghiệp, PV Thanh Niên gặp gỡ nhiều người dân ở mọi miền đất nước đã sắp xếp công việc để có mặt ở TP.HCM hòa mình vào không khí đại lễ.
Lễ kỷ niệm đã qua nhưng chắc hẳn mọi người vẫn còn nhiều cảm xúc đọng lại. Kính mời quý bạn đọc cùng xem lại những khoảnh khắc tự hào và cũng rất dễ thương của “quân và dân” trong suốt 24 giờ từ đêm 29.4 đến ngày 30.4 ở trung tâm TP.HCM.
Đón lễ 30.4 ở TP.HCM

Vừa qua đến thời khắc 0 giờ, ngày 30.4.2025, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường trước chợ Bến Thành (Q.1) để chọn vị trí đẹp, chờ xem diễu binh vào sáng sớm. Trong hình là ảnh chụp lúc 0 giờ 36 phút
Ảnh: Phan Diệp

Người dân mang theo bạt trải dưới nền đất để tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ trời sáng
Ảnh: Phan Diệp

Khoảng 3 giờ sáng, sau 1 – 2 tiếng chợp mắt, mọi người thức dậy. Không khí đón bình minh 30.4 bắt đầu từ đây
Ảnh: Phan Diệp


Các bạn trẻ tranh thủ đắp mặt nạ dưỡng da và trang điểm từ lúc 4 giờ sáng
Ảnh: Phan Diệp

Rạng đông 30.4, người dân đã thức dậy hết, xoay người hướng về phía đoạn đường trước chợ Bến Thành – nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua
Ảnh: Phan Diệp

7 giờ sáng 30.4, hàng chục ngàn người cùng hướng về phía màn hình LED đang chiếu trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất diễn ra tại đường Lê Duẩn (Q.1)
Ảnh: Phan Diệp

Người dân tại chợ Bến Thành (Q.1) vẫy cờ khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu
Ảnh: Phan Diệp

Khoảng 8 giờ 8 phút, người dân hướng mắt lên bầu trời, đón đoàn trực thăng đến
Ảnh: Phan Diệp

Trực thăng bay qua tòa nhà Bitexco – một trong những địa điểm được xem là biểu tượng của TP.HCM. Thời tiết tại TP.HCM sáng 30.4 không quá nóng, ủng hộ người dân xem trực thăng, máy bay tiêm kích chao lượn
Ảnh: Phan Diệp
24 giờ không quên

Sau khi các khối diễu binh tiến vào lễ đài ở đường Lê Duẩn thì tỏa ra 4 hướng để “đi giữa lòng dân” trong ngày lễ 30.4. Đến khoảng 9 giờ, tại chợ Bến Thành, các khối lần lượt đi qua trước sự cổ vũ, reo hò của người dân
Ảnh: Phan Diệp

Đoàn diễu binh đi qua, người dân nối nhau tiễn các chiến sĩ từ chợ Bến Thành về hướng công viên 23 Tháng 9. Trên đường đi, mọi người gặp đoàn xe ở các cựu chiến binh và ùa ra vẫy tay chào đón.
Ảnh: Phan Diệp

Tại công viên 23 Tháng 9, các khối diễu binh nán lại giao lưu với người dân trước khi lên xe trở về đơn vị. Trong hình, một nữ chiến sĩ khối nữ sĩ quan thông tin rạng rỡ cùng bông hoa hồng vừa được người dân tặng
Ảnh: Phan Diệp

Đến 21 giờ, tối 30.4, TP.HCM có 30 điểm bắn pháo hoa. Tại Dinh Độc Lập, màn pháo hoa kéo dài 15 phút khiến bao thế hệ xúc động
Ảnh: Phan Diệp

Đêm 30.4, pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM, khép lại 24 giờ đặc biệt đáng nhớ trong lòng người dân
Ảnh: Phan Diệp

Trước ngày 30.4, tại TP.HCM có nhiều hoạt động, chương trình chào đón đại lễ. Trong đó, các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành được người dân hưởng ứng
Ảnh: Hoài Nhiên

Không khí mừng đại lễ 30.4 ở TP.HCM đã xuất hiện từ những ngày giữa tháng 4. Màu cờ Tổ quốc có mặt khắp nơi trên các tuyến đường, người dân hưởng ứng bằng cách mặc áo cờ đỏ sao vàng, dán sticker… để chụp ảnh kỷ niệm
Ảnh: Phan Diệp

Không chỉ người lớn, các em nhỏ cũng được ba mẹ dẫn đi xem diễu binh, diễu hành. Trong hình, một em bé đang tô màu lúc chờ đoàn diễu binh đi qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sáng 27.4
Ảnh: Hoài Nhiên

Sau những đợt diễu binh, trên đường phố vẫn xuất hiện những người dọn dẹp vệ sinh chỗ ngồi của mình và mọi người xung quanh. Trong hình, 2 bạn trẻ thu dọn rác tại chợ Bến Thành, hôm 30.4
Ảnh: Phan Diệp

Theo kế hoạch, từ ngày 1 – 2.5, chiến sĩ của các khối diễu binh lên tàu trở về đơn vị. Người dân TP.HCM sẽ mãi nhớ hình ảnh những chiến sĩ mồ hôi đẫm áo nhưng vẫn tươi cười, vui vẻ giao lưu với mọi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Ảnh: Hoài Nhiên