Tổng thống Mỹ tuyên bố “không liên quan” bức ảnh chế đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó cho thấy ông mặc trang phục Giáo hoàng.
“Tôi không liên quan gì đến bức ảnh đó. Một ai khác đã chế ảnh tôi mặc đồ như Giáo hoàng rồi chia sẻ trên mạng. Tôi không phải người chế ảnh và không biết bức ảnh ở đâu ra. Có lẽ nó được dựng bằng công nghệ AI, nhưng tôi cũng không biết rõ ai làm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 5/5.
Tổng thống Mỹ khẳng định chỉ mới nhìn thấy bức ảnh, thêm rằng Đệ nhất phu nhân Melania Trump nghĩ rằng nó “rất dễ thương”. “Bọn họ chẳng biết đùa là gì. Không phải những người Công giáo mà chính truyền thông chuyên đưa tin giả tỏ ra khó chịu. Người Công giáo đều thích bức ảnh này”, ông nói.
Phát biểu được đưa ra sau khi các phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ về bức ảnh được đăng trên tài khoản cá nhân của ông trên mạng xã hội Truth Social và tài khoản X của Nhà Trắng hôm 3/5.

Ảnh ông Trump mặc trang phục Giáo hoàng đăng trên tài khoản cá nhân của ông trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: TruthSocial/realDonaldTrump
Bức ảnh cho thấy ông Trump mặc trang phục Giáo hoàng, ngồi trên ngai đã gây tranh cãi trong cộng đồng Công giáo tại Mỹ và khắp thế giới. Tổng thống Trump trước đó cũng nói đùa với các phóng viên rằng mình là “lựa chọn số một” cho vai trò Giáo hoàng.
Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh” mang tính xúc phạm tôn giáo”, đặc biệt khi Giáo hoàng Francis vừa qua đời và Vatican đang chuẩn bị tổ chức Mật nghị Hồng y để bầu chọn Giáo hoàng mới.
Trong khi đó, một số người ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng đây là “trò đùa vô hại” và thể hiện sự hài hước của lãnh đạo Mỹ. Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, cũng bày tỏ hưởng ứng bình luận “thích thú khi nghe tin Tổng thống Trump để ngỏ khả năng làm Giáo hoàng”.
Phó tổng thống JD Vance, người có quan điểm chính trị gắn bó chặt chẽ với cộng đồng Công giáo và đã gặp cố giáo hoàng Francis một ngày trước khi ông qua đời, khẳng định “không cảm thấy phiền với những lời nói đùa”.
Thanh Danh (Theo Reuters, USA Today, Guardian)