Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 6.5, đông nghẹt người dân xếp hàng dài bên trong lẫn bên ngoài Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) chờ được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.
Các quán chay đông nghẹt khách
Theo quan sát của phóng viên, gần Việt Nam Quốc Tự có nhiều quán chay. Trong đó, đoạn đường Lê Hồng Phong có khoảng 4 quán chay ở hai bên đường. Từ trưa đến chiều, hầu như quán nào cũng đông đúc khách liên tục tìm đến, đa phần là khách đoàn hàng chục người.

Khách ngồi chật kín quán chay trên đường Lê Hồng Phong (Q.10), cạnh Việt Nam Quốc Tự
ẢNH: CAO AN BIÊN
Ghé vào một quán chay trên con đường này vào buổi chiều, nhân viên tất bật “hết công suất” để phục vụ cho khách ngồi chật kín bàn bên dưới lẫn trên lầu. Nhiều người cũng ghé mua các món chay mang đi.
“Hôm nay khách ngồi kín không còn chỗ nào, trên lầu cũng chật kín là hiểu đông thế nào”, một nhân viên vừa đổ bánh xèo chay ở quán vừa cho biết.
Chia sẻ với Thanh Niên, phía quán ăn chia sẻ hôm nay, dù không phải ngày chay nhưng lượng khách tăng lên đột biến gấp 3 lần so với ngày bình thường, mọi người trong quán làm hết sức để phục vụ tốt nhất có thể. Với hàng chục món chay khác nhau, quán phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách xa gần.
“Đa số khách đến chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự và ghé quán ăn. Họ phần lớn là khách đi theo đoàn đông người, có người ở tỉnh lên nên phục vụ cùng lúc rất nhiều”, phía quán chia sẻ.


Đa phần, khách đi theo đoàn để chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
ẢNH: CAO AN BIÊN
Hoạt động ở TP.HCM hơn 10 năm nay, quán chay cho biết đây là dịp đặc biệt để phục vụ cho khách, đặc biệt là những người ở xa đến để chiêm bái. Quán cũng sẵn sàng phục vụ khách xuyên suốt những ngày tới.
Cách đó không xa, một nhà hàng chay khác cũng đông đúc người tìm tới. Theo người dân sống ở đó, hôm nay nhà hàng này và cả những hàng quán lân cận đều đông khách tìm tới.
Thực khách hoan hỉ
Trong dòng người ghé quán chay Thôi Kệ trên đường Lê Hồng Phong, có bà Chi (65 tuổi, ngụ Q.10). Bà cho biết dù ngày mai mới cùng đoàn khoảng 20 người xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, nhưng chiều nay bà đã mua hàng chục cái bánh giò để chuẩn bị trước.
“Những ngày này, chúng tôi vô cùng hoan hỉ được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Nhưng mình phải chuẩn bị chu đáo để việc chiêm bái diễn ra tốt đẹp. Nhà mình ở gần đây nên cũng tiện, những người ở xa, đặc biệt ở tỉnh lên còn vất vả hơn nhiều”, bà chia sẻ thêm.


Bà Chi mua sẵn món chay để ngày mai cùng đoàn ăn, sau đó cùng nhau chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
ẢNH: CAO AN BIÊN
Trong khi đó, một đoàn khách khác hàng chục người cũng ngồi kín lầu 1 của quán. Bà Lê Thị Lợi (67 tuổi), đại diện đoàn cho biết hôm nay, cả đoàn đã được chiêm bái xá lợi Phật và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức nên vô cùng hân hoan, hạnh phúc.
Dù phải xếp hàng, chờ đợi nhưng họ không thấy mệt mà ngược lại vô cùng hoan hỉ. Sau khi chiêm bái, nhóm của bà Lợi quyết định ghé quán chay này để dùng bữa vì cạnh Việt Nam Quốc Tự và khách ghé đông.


Đoàn của bà Lợi dùng bữa chay
ẢNH: CAO AN BIÊN
“Tôi phát tâm ăn chay trường cũng đã mười mấy năm nay. Xung quanh đây có quán chay nào thuận tiện thì mình ghé. Sau khi dùng bữa xong, cả đoàn chúng tôi sẽ trở về Bình Tân, Bình Chánh. Mọi người đều ở 2 quận này”, bà chia sẻ thêm.