Chiêm bái xá lợi Phật: Dòng người mừng Vesak 2025, tràn ngập nguồn năng lượng từ bi

Chiêm bái xá lợi Phật: Dòng người mừng Vesak 2025, tràn ngập nguồn năng lượng từ bi

bởi

trong

“Lòng từ bi như được nhân lên gấp mười”

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến xá lợi Phật tại Việt Nam, thầy Thích Lệ Bửu (chùa Đồng Hiệp, Q.Gò Vấp, TP.HCM), không giấu được sự xúc động. Thầy kể, ngay từ giây phút bước vào khu vực xếp hàng để chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lòng tràn ngập nguồn năng lượng từ bi lan tỏa, khó có thể diễn tả thành lời.

Trong không khí trang nghiêm của đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, thầy Lệ Bửu cảm nhận rõ rệt sức sống và năng lượng vi diệu hiện diện nơi không gian thiêng liêng này. Thầy nói, điều đầu tiên khi đảnh lễ Phật là lòng liền trào dâng niềm hoan hỉ: “Tôi thấy lòng từ bi trong mình như được nhân lên gấp mười”.

Chiêm bái xá lợi Phật: Dòng người mừng Vesak 2025, tràn ngập nguồn năng lượng từ bi

Người dân, phật tử xếp hàng vào đảnh lễ xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – bảo vật quốc gia Ấn Độ đang được tôn trí tại chùa Thanh Tâm

ẢNH: NGUYỄN ANH

Không chỉ xúc động, thầy Lệ Bửu còn bày tỏ sự trân trọng đối với công tác tổ chức đại lễ Vesak lần này. Thầy nhận xét, cách bố trí sự kiện lần này “rất bài bản, nghiêm cẩn” ngay từ cổng chào, tất cả đều chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ.

“Những vị đảm đương công việc tổ chức này không chỉ có trách nhiệm, mà còn phải có tâm đại từ đại bi mới có thể chu toàn được như vậy”, thầy nói.

Thầy Thích Lệ Bửu chia sẻ, điều đặc biệt không chỉ là xá lợi Phật lần đầu được đưa về Việt Nam, mà còn là sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi đại lễ diễn ra đúng dịp đất nước kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. “Việt Nam hiện nay đã rất yên bình, thế hệ trẻ ngày nay được thừa hưởng những thành quả ấy là do “tích công, bồi đức” từ bao đời trước. Trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn, tôi cảm nhận rằng, dù là người có đạo hay không, đều cảm thấy được hoan hỷ, như được đón nhận một nguồn năng lượng nhẹ nhàng, lành thiện”, thầy Lệ Bửu nhìn nhận.

Bước vào khu chiêm bái là thấy lòng thanh tịnh

Trong dòng người xếp hàng vào khu vực chiêm bái xá lợi Phật dịp đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, cô Trần Ngọc Bích (54 tuổi, pháp danh Bảo Ngọc, Q.Tân Phú, TP.HCM) bày tỏ niềm xúc động khó tả khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy xá lợi Đức Phật ngay trên đất nước mình.

Cô cho biết đã biết đến sự kiện này từ mạng xã hội, YouTube và Facebook. Dù lịch trình công việc bận rộn, vợ chồng cô vẫn cố gắng thu xếp để đến chiêm bái vào buổi chiều.

“Tôi còn cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ tát phù hộ để đi được đến nơi bình an. May mắn thay, vừa đến nơi là được xe trung chuyển đưa vào khu chiêm bái, lại còn được ngồi vị trí tốt nữa”, cô Bích chia sẻ.

Khi được hỏi về trải nghiệm thực tế, cô cho biết khâu tổ chức rất chu đáo, trang nghiêm. Dù trời nắng, lực lượng hỗ trợ vẫn nhiệt tình, thậm chí còn quạt cho người dân để tránh nóng. Cô kể, khi bước chân vào khu vực tháp xá lợi, trong lòng bỗng thấy thanh tịnh lạ thường.

'Như được sinh ra lần nữa' trong khoảnh khắc chiêm bái xá lợi Phật - Ảnh 2.

Mây ngũ sắc xuất hiện tại chùa Thanh Tâm, nơi đang tôn trí xá lợi Phật

ẢNH: THÚY LIỄU

“Mình vừa chắp tay niệm Phật, vừa đi theo hàng, lòng cứ thấy nhẹ nhàng, thấy hạnh phúc lắm. Như là được đủ duyên lành mới được tận mắt thấy xá lợi”, cô Bích chia sẻ.

Là một Phật tử thuần thành, cô Bích cho rằng việc đưa xá lợi Đức Phật về Việt Nam là dịp hiếm có, vì không phải ai cũng có điều kiện đến Ấn Độ để chiêm ngưỡng tận nơi. Cô xúc động kể: “Tôi thấy xá lợi được tôn trí trong các tháp rất đẹp, rất trang trọng. Mình bước vào đó, tuy ngoài trời nắng chang chang, nhưng bên trong lại thấy mát mẻ, nhẹ nhõm, tự nhiên khỏe ra”.

Đặc biệt, theo cô, việc chiêm bái xá lợi lần này lại diễn ra trong một thời điểm đầy ý nghĩa là kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025).

“Sau lễ 30.4 là tới Vesak, mà ngay trong dịp này mình lại được chiêm bái xá lợi, cảm giác đó thật sự rất vinh dự. Tôi thấy Việt Nam mình tuyệt vời lắm, từ cách tổ chức đến sự thân thiện, gần gũi của mọi người”, cô Bích xúc động nói.

Thấy được xá lợi như được sinh ra lần nữa

Còn với bà Trần Thị Kim Oanh (62 tuổi, ở H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), việc được chiêm bái xá lợi Đức Phật là một trải nghiệm thiêng liêng, “như mình được sinh ra lần nữa”.

Theo bà Oanh, khoảnh khắc bước vào nơi chiêm bái xá lợi, tâm thức của bà như được tái sinh trong ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp. “Cảm xúc dâng trào, không nói thành lời. Tôi rất biết ơn các cấp chính quyền, ban ngành, lực lượng an ninh và nhất là các thầy đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được cơ hội này”, bà Oanh nói.

Với bà Kim Oanh, công tác tổ chức đại lễ lần này thực sự khiến bà kinh ngạc. Từ việc bố trí đường đi hợp lý, phân luồng dòng người, cho đến cách điều phối của các lực lượng hỗ trợ, tất cả đều được chuẩn bị bài bản, chu đáo.

'Như được sinh ra lần nữa' trong khoảnh khắc chiêm bái xá lợi Phật - Ảnh 3.

Tăng ni, phật tử đến chùa Thanh Tâm để chiêm bái xá lợi Đức Phật

ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, bà Kim Oanh cho rằng không khí trang nghiêm và thiêng liêng của đại lễ Vesak năm nay “không kém gì ngày hội lớn của đất nước”. Bà cảm thấy thật đặc biệt khi chỉ vừa sau lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, lại đến ngay một dịp trọng đại khác là đại lễ Phật đản Vesak.

“Đó là sự trùng hợp đầy ý nghĩa, như một lời nhắc về sự bình yên hôm nay. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình được may mắn”, bà Oanh cho hay.