Tấm khiên lỏng của U.23 Việt Nam
U.23 Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á vào tháng 7. Đây là mục tiêu nằm trong tầm tay thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi bóng đá trẻ Việt Nam đã chinh phục thành công giải này ở hai lần tham dự gần nhất.
Điểm chung của hai chức vô địch, là U.23 Việt Nam đều sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải. Năm 2022, đội bóng trẻ trung của HLV Đinh Thế Nam đăng quang tại Campuchia mà không để lọt lưới bàn thua nào xuyên suốt 4 trận.
Đến năm 2023, U.23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đăng quang với vỏn vẹn 2 bàn thua sau 4 trận.

U.23 Việt Nam chuẩn bị hội quân
ẢNH: VFF
Thành công của HLV Park Hang-seo (giai đoạn 2018 – 2022) đã củng cố tư duy lấy phòng ngự làm gốc, xây dựng khối hậu vệ chắc chắn để giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn mà nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam sau này thừa hưởng.
Tiếp quản đội tuyển Việt Nam và U.23, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ chắt lọc tinh túy của người tiền nhiệm để xây dựng triết lý. Trong đó, hàng phòng ngự sẽ là nơi ông Kim ưu tiên.
Dù vậy, khác với đội tuyển Việt Nam, nơi bộ khung phòng ngự thầy Park để lại gồm Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn nguyên đẳng cấp và phong độ để vận hành, U.23 Việt Nam lại không có nền tảng hậu vệ tin cậy như thế.
Trong 11 hậu vệ mà ông Kim triệu tập vào danh sách sơ bộ, chỉ có Phạm Lý Đức (HAGL), Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) và Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng) có trên 15 trận ở V-League mùa này.
Các hậu vệ còn lại gồm Lê Văn Hà (Hà Nội), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Hồng Phúc (Thể Công Viettel), Đinh Quang Kiệt (HAGL) thuộc dạng “thay ra thay vào” với số trận nhỏ giọt. Còn Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) và Võ Anh Quân (Ninh Bình) đá hạng nhất.


Phạm Lý Đức có 2 lần được gọi lên đội tuyển Việt Nam
ẢNH: NGỌC LINH
Kinh nghiệm ở CLB hạn chế, còn trải nghiệm cấp đội tuyển thì sao? Chỉ có Lý Đức và Văn Cường từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong đó, Văn Cường được gọi lên trong chiến lược trẻ hóa đội tuyển năm 2023 của HLV Philippe Troussier, nhưng không cạnh tranh được vị trí.
Lý Đức được ông Kim đôn lên tuyển hồi tháng 3, tuy nhiên, chỉ có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 vừa qua trước Malaysia, khi đội đã… hết hậu vệ.
Vốn thi đấu hạn chế, thiếu sự cọ xát ở các giải lớn tại CLB lẫn đội tuyển, sẽ là trở ngại khiến “những chú lính chì” hàng thủ khó bắt kịp yêu cầu của HLV Kim Sang-sik.
Kỳ vọng vào Lý Đức, Nhật Minh
Tuy nhiên, vẫn có những cái tên có thể “đi sau, về trước”. Bùi Vĩ Hào từng ngồi dự bị U.23 Việt Nam trong suốt 1 năm, rồi được HLV Kim Sang-sik trao vé lên tuyển, trước khi đá chính 4 trận liền tại AFF Cup 2024.
Đó là Lý Đức, trung vệ cần chưa tới 15 trận trong mùa đầu ở V-League để thuyết phục HLV Kim Sang-sik. Lý Đức dù còn mắc một số lỗi phòng ngự, chưa giữ được “đầu lạnh” và phải rèn tư duy vị trí, song bù lại, trung vệ của HAGL lại có sự máu lửa, khả năng đấu tay đôi, đeo bám cùng cái duyên ghi bàn.
Nhật Minh của CLB Hải Phòng cũng là phương án tiềm năng, khi có tư duy phát triển bóng, tranh chấp và đeo bám nhiệt huyết.
Điểm chung của Lý Đức và Nhật Minh là được trải mình ở V-League khi còn rất trẻ, phải “so găng” với các ngoại binh và nội binh lão luyện. Hành trang từ V-League sẽ trui rèn nên những trung vệ bản lĩnh, như con đường Thành Chung hay Tiến Dũng đã đi.
Những “đá tảng” tương lai sẽ tiến bộ dưới sự dìu dắt của thầy Kim.
Cựu HLV Troussier từng nói triết lý chọn người ở đội tuyển nên là “nhìn đôi chân rồi mới nhìn khuôn mặt”, tức là đánh giá trình độ và màn thể hiện trên sân để chọn người, chứ không dựa vào danh tiếng.
HLV Kim Sang-sik cũng theo đuổi trường phái tương tự. Ông từng mạnh dạn trẻ hóa ở Jeonbuk và khi nắm đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng có những quyết định táo bạo như tin dùng Vĩ Hào, Đình Triệu, Ngọc Tân, thay vì hàng loạt “công thần”.
Do đó, cuộc cạnh tranh suất đá chính ở hàng thủ hứa hẹn diễn ra sòng phẳng, khi mọi nhân tố, dù đá chính hay dự bị ở CLB, đang đá tại hạng nhất hay hạng nhì, đều có cơ hội như nhau.