Al Hilal hạ gục Man City sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở
Manchester City đã chính thức khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương FIFA Club World Cup trong một trận đấu đầy kịch tính tại Orlando (Mỹ). Al Hilal đã tạo nên cú sốc lớn khi lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại nhà đương kim vô địch với tỷ số 4-3, qua đó chấm dứt kỷ lục toàn thắng của HLV Pep Guardiola tại giải đấu này.

Marcos Leonardo ghi bàn thắng thứ tư cho Al Hilal trước Man City (Ảnh: Getty).
Dù được đánh giá cao hơn, Man City lại có khởi đầu đầy tranh cãi. Ngay phút thứ 9, Bernardo Silva đã nhanh chóng đệm bóng cận thành sau pha cản phá của Ilkay Gundogan trong vòng cấm. Bất chấp VAR kiểm tra lỗi chạm tay của Gundogan và nhanh chóng công nhận bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Man City.
Tuy nhiên, đoạn phát lại trên màn hình lớn đã châm ngòi cho sự phản đối dữ dội từ các cầu thủ Al Hilal, khiến trận đấu bị gián đoạn. Dù nỗ lực chuyển hóa sự bất công thành động lực, đội bóng tới từ châu Á không thể tạo ra bất kỳ cú sút trúng đích nào về phía khung thành Ederson trước giờ nghỉ.
Man City đã dồn ép mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, thủ thành Yassine Bounou của Al Hilal đã có màn trình diễn xuất thần, liên tục cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm. Erling Haaland chứng kiến cú đánh đầu của mình dội xà ngang, trong khi Bounou xuất sắc từ chối Savinho và Jeremy Doku, giữ vững cách biệt một bàn cho Al Hilal.

Cancelo (trái) đối đầu với đội bóng cũ (Ảnh: Getty).
Sự xuất sắc của Bounou càng trở nên ý nghĩa hơn khi Al Hilal đã có một pha xoay chuyển tình thế đáng kinh ngạc để lật ngược thế cờ chỉ trong vòng bảy phút sau khi trận đấu bắt đầu lại. Phút 46, Marcos Leonardo gỡ hòa sau pha xử lý lúng túng của hàng thủ Man City từ quả tạt bên cánh phải. Phút 52, Malcom bứt tốc từ sân nhà, dứt điểm đưa bóng vượt qua Ederson để đưa đội bóng của Saudi Arabia vươn lên dẫn trước 2-1 đầy bất ngờ.
Niềm vui của Al Hilal chỉ kéo dài vỏn vẹn ba phút. Phút 55, Haaland đã nhanh chóng san bằng tỷ số 2-2 sau một tình huống phạt góc mà hàng thủ đối phương không thể phá bóng dứt khoát. Trận đấu tiếp tục diễn ra trong sự hỗn loạn. Malcom tưởng chừng đã kiếm được một quả phạt đền ngay sau bàn thắng thứ tư của trận đấu, nhưng VAR đã từ chối do lỗi việt vị. Khi các cầu thủ bắt đầu thấm mệt, nhịp độ trận đấu giảm dần. Pha phá bóng xuất sắc của Ali Lajami đã từ chối bàn thắng muộn của Haaland, đẩy trận đấu vào hiệp phụ.
Dù kiệt sức sau 90 phút chính thức, Al Hilal lại khởi đầu hiệp phụ một cách hoàn hảo. Phút 94, từ quả phạt góc chuẩn xác của Ruben Neves, Kalidou Koulibaly bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho Ederson bất kỳ cơ hội cản phá nào, nâng tỷ số lên 3-2.

Koulibaly ghi bàn vào lưới Man City (Ảnh: Getty).
HLV Guardiola lập tức tung Phil Foden vào sân, và tiền vệ người Anh đã đền đáp niềm tin bằng pha dứt điểm một chạm đẳng cấp từ đường chuyền tuyệt đẹp của Rayan Cherki, san bằng tỷ số 3-3 ở phút 104.
Khi cả hai đội đều đã cạn kiệt thể lực, Al Hilal tung đòn kết liễu ở phút 113. Ederson đã có pha cứu thua xuất thần bằng một tay từ cú sút của Sergej Milinkovic-Savic, nhưng bóng bật ra đúng tầm chân Marcos Leonardo. Tiền đạo của Al Hilal không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-3 đầy kịch tính để đưa đội bóng của anh vào tứ kết.
Xem FIFA Club World Cup 2025™ trực tiếp và duy nhất tại Việt Nam trên FPT Play, với sự đồng hành của Budweiser – Nhà tài trợ toàn cầu giải đấu và thương hiệu Samsung AI TV, truy cập http://fptplay.vn