Mbappe, Messi và Neymar cũng bị CĐV PSG chửi mắng
CLB PSG tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch Champions League lần đầu tiên của họ bằng cuộc diễu hành trên đại lộ Champs Elysee ngày 2.6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, CĐV đội bóng này đã ăn mừng đầy quá khích, tấn công cảnh sát chống bạo động.

CĐV PSG ăn mừng chức vô địch Champions League và biến thành bạo động
Ảnh: Reuters
“Họ ném mọi thứ có thể vào chúng tôi”, một cảnh sát tại hiện trường cho biết, trong khi hơi cay và dùi cui được sử dụng để cố gắng khôi phục trật tự. Súng bắn đạn lửa cũng được cảnh sát sử dụng để giải tán các thành viên băng đảng là CĐV quá khích của PSG mang theo vũ khí, bao gồm cả những thanh kim loại dài và gạch đánh cắp từ các công trường xây dựng, theo báo Anh, Daily Mail.
Sự cố bạo động tồi tệ này khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã lên án vụ bạo lực.
Ông nói khi tiếp toàn đội PSG tại Điện Elysee sau khi họ vô địch Champions League trở về: “Cảm ơn các bạn đã có mặt tại Điện Elysee. Chúng tôi đang trong khoảnh khắc vui mừng, nhưng không gì có thể biện minh cho những gì đã xảy ra trong vài giờ qua”.
“Những sự kiện như thế này là không thể chấp nhận được. Chúng đã tước đi hạnh phúc của đồng bào chúng ta. Hai người đã chết. Đất nước đang trong tang thương. Chúng ta sẽ trừng phạt, chúng ta sẽ không khoan nhượng. Đó không phải là bóng đá”, ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đội PSG tại Điện Elysee sau khi vô địch Champions League
Ảnh: Reuters
CLB PSG cũng ra thông báo lên án những hành vi bạo lực: “Chức vô địch Champions League phải là khoảnh khắc vui mừng của tập thể. Những hành vi cá biệt này đi ngược lại với giá trị của CLB, và hoàn toàn không đại diện cho đại đa số người hâm mộ của chúng tôi”.
Trong khi đó, nhiều CĐV PSG khác ăn mừng chức vô địch Champions League bằng cách chửi mắng những ngôi sao hàng đầu trước đó của đội bóng như Mbappe, Messi và Neymar.
Họ cho rằng, đội bóng khi có những cầu thủ này, tất cả đều vô tích sự vì không thể giúp PSG giành được vinh quang. Đến khi họ lần lượt ra đi, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Enrique cùng những ngôi sao mới và trẻ, mới giành được thành quả sau khi đánh bại thuyết phục Inter Milan với tỷ số tới 5-0 trong trận chung kết Champions League ngày 1.6.
“Mbappe cút đi”, “Messi cút đi” và “Neymar, tôi hy vọng anh sẽ phải vào tù như Dani Alves”, nhiều CĐV PSG chỉ trích quá lời. Nhưng số khác điềm tĩnh hơn cho rằng: “Vô địch Champions League là thành quả của tập thể. Những cá nhân không thể làm nên chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không có Mbappe, chúng tôi sẽ không tiến xa đến như vậy. Những gì đã diễn ra, để nay PSG trở thành một đội bóng thực sự”, một CĐV PSG khác bày tỏ.