
Tôi sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy hình cưới của họ trên mạng xã hội, người tôi vừa nóng, vừa lạnh, vừa run rẩy.
Tôi và anh quen nhau 5 năm, sau đó tôi chủ động chia tay. Anh vẫn tiếp tục níu kéo, mong được quay lại nhưng tôi không đồng ý. Rồi tôi quen một người khác, mối quan hệ cũng không sâu đậm. Khi anh biết tôi có người mới, tôi đùa rằng mình sắp cưới rồi. Anh vẫn tiếp tục theo đuổi, quan tâm và chăm sóc tôi như trước. Một thời gian sau, tôi nhận ra không ai yêu mình nhiều như anh nên quyết định quay lại và cưới anh. Anh đồng ý.
Sau đó tôi mới biết, trong khoảng thời gian cả hai chia tay, anh đã có bạn gái khác. Chúng tôi lại chia tay một lần nữa vì anh nói không thể bỏ cô gái ấy. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục chăm sóc, yêu thương và muốn gần gũi tôi. Tôi lại mềm lòng. Lần này, tôi có thai. Khi cầm kết quả siêu âm thai 6 tuần, tôi như chết lặng. Tôi biết mình sai, dại dột, nhưng lương tâm không cho phép bỏ con, dù tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm. Anh lại nói tôi bỏ thai đi. Tôi về gặp ba anh, nói mình đã mang thai. Sau đó, ba mẹ tôi cũng sang nhà anh nói chuyện nhưng anh vẫn quyết định rời bỏ tôi.
Khi tôi mang thai 6 tháng, anh cảm thấy áy náy, đón tôi về vì nghĩ cho con có cha mẹ. Rồi anh lại rời đi khi bạn gái biết chuyện và dọa tự tử. Tôi ra ngoài thuê nhà, tự sinh con một mình. Gia đình tôi cũng không chấp nhận chuyện này nên gần như bản thân đơn độc. Đến khi con được 5 tháng tuổi, gia đình tổ chức đám cưới cho anh và bạn gái vì cô ấy đã mang thai hai tháng. Tôi sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy hình cưới của họ trên mạng xã hội. Người tôi vừa nóng, vừa lạnh, vừa run rẩy.
Dù vậy, anh vẫn chu cấp hàng tháng và thỉnh thoảng đến thăm con. Sau này khi con lớn, tôi sẽ nói với con rằng con được sinh ra có cả cha và mẹ, cả hai đều yêu thương con, chỉ là ba mẹ không hợp nhau nên không sống chung. Giờ đây, tôi đang băn khoăn, liệu có nên đưa con về thăm gia đình nội không? Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc gặp lại gia đình ấy, dù trong lòng không trách móc, cũng không hận thù hay oán giận ai. Thâm tâm tôi hiểu, mình đã chọn sinh con thì phải làm điều tốt nhất cho con. Tôi chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì, nhưng may mắn là con khỏe mạnh, giờ đã gần 2 tuổi, biết làm nũng, biết gọi mẹ. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngân Hoa