Anh chỉ cần em thật và đủ kiên nhẫn

Anh chỉ cần em thật và đủ kiên nhẫn

bởi

trong
Anh chỉ cần em thật và đủ kiên nhẫn

Anh không dám hứa em sẽ luôn cười, nhưng nếu em khóc, anh chắc chắn sẽ là người lau nước mắt.

Anh không giỏi ăn nói, càng không giỏi khoe khoang. Anh từng trải qua vài lần thất bại trong sự nghiệp, cả trong lòng tin. Nhưng anh vẫn còn giữ lại một điều… là niềm tin rằng: Ở đâu đó, vẫn có một người đủ dịu dàng, đủ thấu hiểu, để đi bên anh không vì anh thành công mà vì anh chân thành. Em không cần phải quá xinh, quá giỏi, quá nổi bật. Anh chỉ cần em thật và đủ kiên nhẫn, phần còn lại anh sẽ gánh. Anh hứa.

Anh không dám hứa em sẽ luôn cười, nhưng nếu em khóc, anh chắc chắn sẽ là người lau nước mắt. Nếu có duyên mong nhận được phản hồi từ em.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ