Anh đuổi vợ con ở quê đi để cưới tôi

Anh đuổi vợ con ở quê đi để cưới tôi

bởi

trong
Anh đuổi vợ con ở quê đi để cưới tôi

Đăng ký kết hôn xong, tôi mới phát hiện anh đã có vợ và con gái bốn tuổi ở quê.

Tôi 28 tuổi, quê ở miền Tây, làm kế toán cho công ty nhỏ ở TP HCM. Cách đây hai năm, tôi quen anh, người miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Anh hiền lành, chịu khó, quan tâm đến tôi đúng kiểu mẫu người đàn ông của gia đình. Qua vài tháng tìm hiểu, tôi nhận lời yêu. Sau một năm gắn bó, chúng tôi đăng ký kết hôn, chuẩn bị tiến tới tổ chức đám cưới.

Anh kể từng có người yêu cũ ngoài quê, khá sâu đậm nhưng đã kết thúc lâu rồi. Anh bảo không còn qua lại, không có ràng buộc gì. Tôi tin vì thấy anh sống ngay thẳng, bố mẹ anh cũng vào Nam thăm tôi, rất quý mến, thúc giục chuyện cưới xin.

Cho đến đợt vừa rồi, khi tôi theo anh về quê để ra mắt họ hàng và bàn chuyện cưới, tôi mới biết sự thật. Người phụ nữ mà anh bảo là “mối tình cũ” thực chất là vợ anh, đã sống chung suốt nhiều năm và có với nhau một đứa con gái bốn tuổi. Họ không đăng ký kết hôn nhưng cả làng ai cũng biết họ là vợ chồng. Gia đình anh đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà khi anh đang yêu tôi và có kế hoạch tổ chức đám cưới. Chị ấy giờ ở trọ đâu đó, một mình nuôi con.

Tôi chết lặng khi sự thật được phơi bày. Đau hơn nữa là bố mẹ anh là những người góp phần ép người vợ kia phải rời đi. Họ biết tất cả nhưng vẫn im lặng để con trai đi đăng ký kết hôn với tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ xen vào, cướp đi mái ấm của người khác. Dù về pháp lý, tôi mới là vợ chính thức nhưng trong lòng, tôi không thể chấp nhận được. Tôi từng nghĩ mình sẽ làm cô dâu, khoác váy trắng bước vào lễ đường, nào ngờ thành người chen ngang một cuộc đời khác.

Anh xin lỗi, bảo rằng ngày xưa còn trẻ dại, cuộc sống ở quê bức bối, tình cảm với vợ cũ không còn. Anh khẳng định yêu tôi, muốn cùng tôi làm lại cuộc đời. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Lẽ nào tôi xây hạnh phúc trên nước mắt của người phụ nữ khác? Lẽ nào tôi làm mẹ kế trong khi đứa bé kia không biết bố mình đang sống cùng người đàn bà khác ở thành phố lớn? Rồi chuyện con chung con riêng. Nghĩ tới thôi đã thấy chóng mặt ù tai.

Tôi viết những dòng này với trái tim rối bời, chỉ mong có ai đó từng ở hoàn cảnh như tôi, chỉ cho tôi biết nên làm gì. Nếu buông tay, tôi trở thành người phụ nữ từng một lần chồng, gia đình xấu hổ. Nếu ở lại, tôi thấy mình mang nợ và cũng lo lắng khi chung sống với người đàn ông lạnh lùng vứt bỏ người vợ từng gắn bó khi tay trắng.

Trà My