Anh là bố đơn thân nhé

Anh là bố đơn thân nhé

bởi

trong
Anh là bố đơn thân nhé

Em mong muốn và khát khao có một gia đình nhỏ của mình, có chồng con, người đàn ông của đời mình.

Em chào anh,

Anh đang ở đâu mà để em cứ mãi đi tìm, đến tuổi này rồi em vẫn đi tìm hạnh phúc, em phải viết bài trên Hẹn hò cũng ngại quá (cười). Con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, đúng không anh? Biết là trễ quá rồi nhưng em muốn được cùng ai đó đồng hành đến tuổi già. Không biết anh có giống em không?

Xin giới thiệu đôi nét về em để anh dễ hình dung: Em là nhân viên văn phòng, tuy lớn tuổi nhưng nhờ ơn trời em được nước da trắng, người cân đối, trẻ trung nhiều so với tuổi (nhiều người nói em như vậy). Em không cao (cao 1m52, nặng 50 kg) nhưng ai cũng ngước nhìn (cười), được nhiều người hỏi dáng tập thể thao à, em biết cách ăn mặc. Em sạch sẽ, gọn gàng, biết chu toàn việc nhà, nấu ăn chỉ tạm thôi.

Chuyện tình cảm, thật sự em không biết duyên số thế nào nhưng đến giờ này vẫn chưa gặp được duyên nợ của đời mình. Em vẫn mong muốn và khát khao có một gia đình nhỏ của mình, có chồng con, người đàn ông của đời mình. Nhưng anh trốn kỹ quá, em tìm mãi không thấy. Giờ này anh xuất hiện được rồi, anh nhé.

Về anh: mong anh là bố đơn thân (anh ly hôn hoặc góa đều được), có 2-3 đứa con càng tốt. Cũng hy vọng anh có học thức, công việc ổn định, có đạo đức. Điều quan trọng em mong muốn nhất là chúng ta hợp và yêu thương nhau. Em nghĩ có tình yêu thương, mọi thứ rất dễ dàng với nhau.

Mong gặp được anh để chúng ta đồng hành trên quãng đời còn lại, cùng nhau già đi anh nhé. Em không giỏi văn, chỉ biết viết những lời chân tình. Nếu lời văn không hay, không xuôi, mong anh thông cảm. Chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Hẹn gặp anh một ngày gần nhất.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ