Anh tin sẽ gặp người dịu dàng là em

Anh tin sẽ gặp người dịu dàng là em

bởi

trong
Anh tin sẽ gặp người dịu dàng là em

Anh mong gặp được người phụ nữ hiền lành, sống chân thành, tình cảm, dưới 40 tuổi.

Anh ngoài 40 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, là thiết kế nội thất – nghề khiến anh quen với việc lắng nghe, tỉ mỉ và tạo ra những không gian mang lại cảm giác an toàn, ấm cúng. Có lẽ vì thế, anh cũng mong muốn có một mái nhà nhỏ của riêng mình, nơi có tiếng cười, có người để cùng chờ nhau sau những bộn bề.

Anh từng đi qua một cuộc hôn nhân dang dở. Hơn sáu năm sống một mình đủ để anh nhìn lại, trưởng thành hơn và hiểu rõ điều mình thật sự cần là một người bạn đồng hành, không chỉ để chia sẻ niềm vui, mà cả những lúc trầm lặng. Công việc của anh ổn định, cuộc sống tạm gọi là yên, chỉ thiếu một người bên cạnh để cùng nhau bước tiếp.

Anh mong gặp được người phụ nữ hiền lành, sống chân thành, tình cảm, dưới 40 tuổi. Em có thể theo đạo Phật hoặc không. Với anh, điều quan trọng là sự đồng cảm, thấu hiểu và cùng nhau hướng đến mái ấm giản dị mà đủ đầy yêu thương.

Nếu em tin rằng sau những vấp ngã, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc lần nữa, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội, bắt đầu bằng một lời chào.

Cảm ơn em đã đọc những dòng này. Chúc em những ngày nhẹ nhàng và nếu có thể, anh hy vọng chúng ta sớm gặp nhau ở một khoảnh khắc đẹp nào đó trong đời.

Anh, người đàn ông hiền lành mong chờ em. Cảm ơn em đã đọc thư.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ