Bà con quê nhà nhớ bữa cơm bình dị của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Bà con quê nhà nhớ bữa cơm bình dị của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

bởi

trong

Ngày 24/5, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 3 điểm viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nhà khách T50 (thành phố Quảng Ngãi), nhà văn hóa thị xã Đức Phổ và hội trường UBND xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ).

Từ sáng sớm, bà Trần Thị Giang (70 tuổi, trú tại thành phố Quảng Ngãi) đã đến nhà khách T50 để viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bà con quê nhà nhớ bữa cơm bình dị của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Bà Trần Thị Giang (bên phải) chia sẻ câu chuyện về sự bình dị của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi về quê (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Giang cùng quê xã Phổ Khánh với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Khi về già, bà đến ở với con tại thành phố Quảng Ngãi.

Biết tỉnh Quảng Ngãi tổ chức điểm viếng tại nhà khách T50, bà Giang nhờ bạn đưa đến địa điểm này.

Theo bà Giang, lúc ở xã Phổ Khánh, nhà bà gần nhà của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Bà nhiều lần được gặp, trò chuyện cùng ông.

“Bác Lương rất gần gũi, thân tình với bà con hàng xóm. Mỗi lần bác về quê đều đi thăm những người già, những gia đình còn khó khăn trong thôn”, bà Giang chia sẻ.

Bà con quê nhà nhớ bữa cơm bình dị của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - 2

Người dân viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại điểm viếng UBND xã Phổ Khánh (Ảnh: Thúy Yến).

Bà Giang kể, có lần nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về quê, bà đến nhà lúc ông đang ăn cơm. Mâm cơm của ông chỉ có canh, rau và món cá ngừ kho dưa cải.

“Tôi hỏi là sao bác ăn đạm bạc thế. Bác mới nói đây là món truyền thống của quê mình. Mỗi lần về quê bác thích ăn như thế”, bà Giang chia sẻ.

Tại UBND xã Phổ Khánh có hàng trăm người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Sau khi thắp hương, ông Nguyễn Xu, Chủ tịch Hội tù yêu nước xã Phổ Khánh, lặng nhìn di ảnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương một hồi lâu.

Bà con quê nhà nhớ bữa cơm bình dị của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - 3

Ông Nguyễn Xu bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (Ảnh: Thúy Yến).

Ông Nguyễn Xu bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Theo ông Xu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người bình dị, rất quan tâm đến đời sống của người dân.

“Mỗi lần về quê, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đều đi thăm người già, gia đình chính sách. Dù rất bận rộn nhưng ông đến UBND xã để thăm hỏi cán bộ. Tại đây ông dặn dò những cán bộ trẻ phải gần dân, sát dân, chăm lo cho đời sống nhân dân”, ông Xu nói.

Trong ngày 24/5, có 50 đoàn đăng ký viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại điểm viếng nhà khách T50, thành phố Quảng Ngãi.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (SN 1937), quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần sau một thời gian lâm bệnh, vào hồi 22h51 ngày 20/5, tại nhà riêng; hưởng thọ 88 tuổi.

Tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 24 và 25/5.