Cháu lớn nhất là Bùi Thị Thanh Thảo (17 tuổi), phải nghỉ học từ lớp 2 để cùng cha mẹ ra bãi rác nhặt ve chai mưu sinh. Tuổi thơ của em gắn liền với mùi rác, với những vỏ lon bia và túi ni lông dính bùn. Cháu thứ hai Bùi Hiếu Nguyên (14 tuổi) vừa học hết lớp 5. Hai cháu nhỏ là Bùi Văn Sanh (9 tuổi) và Bùi Văn Huy (8 tuổi) đều vừa học xong lớp 1. Hành trình học tập của các cháu đầy gian nan vì cả 4 đều chậm phát triển trí tuệ, giao tiếp khó khăn. Bà Loan nghẹn ngào: “Chúng nó đi học mà cô giáo nói gì cũng không hiểu. Ở nhà tôi nói gì chúng cũng chẳng phản ứng. Tôi thương lắm mà không biết phải làm sao”.
Cách đây 4 năm, mẹ của các cháu qua đời vì đột quỵ. Còn người cha không được minh mẫn, lại mang trong mình bệnh tật, tiếp tục gồng gánh 4 đứa con bé bỏng. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và những tấm lòng hảo tâm, gia đình dựng được căn nhà nhỏ để tránh mưa tránh nắng. Người cha ngày ngày cặm cụi đi nhặt ve chai nuôi các con. Thế nhưng tai ương lại ập đến. Giữa tháng 5 vừa qua, ông đột ngột qua đời khi đang mưu sinh tại bãi rác. Bà Loan phải đến ở nhà con trai để chăm các cháu. “Hồi còn ba tụi nhỏ, tôi cũng đỡ đần được chút ít. Giờ nó mất rồi, vợ chồng tôi chưa biết làm sao để nuôi 4 đứa cháu…”, bà Loan nghẹn giọng.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của 4 chị em Thảo gặp nhiều khó khăn
ẢNH: LÝ TIẾN
Cả gia đình giờ chỉ sống nhờ vào vài sào ruộng, một con heo nái và khoản trợ cấp hộ nghèo của 3 cháu nhỏ. “Lo được ngày nào hay ngày đó. Vợ chồng tôi già rồi, mai này nếu có mệnh hệ gì, không biết các cháu sẽ ra sao…”, bà Loan nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 – Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Bùi Thị Thanh Thảo. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Thảo trong thời gian sớm nhất.