Khánh kiệt vì chữa ung thư cho chồng, giờ đến con bị tai nạn
Bà Đinh Thị Ngọc Hà (SN 1967) ngụ tại nhà số 275/121 đường Quang Trung, khu phố 5, phường Gò Vấp, TPHCM có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần được giúp đỡ. Ở cái tuổi 58, bà Hà đang đối mặt với biến cố lớn nhất trong đời.
Trước năm 2006, bà Ngọc Hà chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Biến cố xảy ra khi chồng bà phát bệnh xơ gan, sau đó chuyển sang ung thư gan vào cuối năm 2006.
Để có thời gian chăm chồng và có tiền nuôi con, bà Hà đi giúp việc nhà theo giờ. 12 năm theo đuổi quá trình điều trị, bà tiêu hết những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng, sau đó phải vay mượn họ hàng thêm 200 triệu đồng mà vẫn không cứu được chồng, ông mất vào năm 2018.
Từ ngày chồng mất, bà Hà đăng ký làm tạp vụ toàn thời gian để có thêm thu nhập nuôi con ăn học. Đến năm 2024, con trai bà Hà là anh Dương Trí Thông (SN 2001) tốt nghiệp đại học ngành cơ khí ô tô. Tuy nhiên, Thông không tìm được việc làm đúng ngành mà chuyển sang làm huấn luyện viên thể hình. Tháng 6, Thông hoàn tất thời gian tập sự, sắp được ký hợp đồng chính thức thì tai nạn xảy ra.

Anh Dương Trí Thông bị tai nạn ngã xe từ ngày 21/6 với thương tích rất nghiêm trọng (Ảnh: Tùng Nguyên).
Bà Hà cho hay: “Lúc đó là hơn 1h ngày 21/6, tôi đang ngủ thì có số điện thoại lạ gọi, nói ra đây gấp, con chị bị tai nạn. Tôi còn không tin vì sợ bị lừa đảo, xin nói chuyện với con thì chỉ nghe con nói được một câu là “Mẹ ơi, con mệt lắm” rồi nó lịm đi”.
Khi bà Hà chạy ra hiện trường tai nạn thì công an địa phương đã đưa Thông đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Bác sĩ điều trị cho Thông nói: “Thời điểm nhập viện, bệnh nhân ở tình trạng cận kề tử vong”.
Theo bác sĩ, Thông bị chấn thương rất nặng và có thể nằm trên đường khá lâu mới được phát hiện nên diễn biến phức tạp. Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, dùng các loại thuốc an thần, tình trạng nhiễm trùng rất nặng, tổn thương đa cơ quan, tay trái đã tháo khớp vai, chân trái đã cắt cụt đến 1/3 trên đùi trái…

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đang nỗ lực cứu tính mạng của Thông (Ảnh: Tùng Nguyên).
Bác sĩ cho biết, 2 vấn đề nghiêm trọng nhất của Thông lúc này là nhiễm trùng tại vị trí tháo khớp vai trái và tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là tổn thương thận.
“Từ ngày vào viện đến giờ, bệnh nhân vẫn không tiểu được, phải lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận. Ngoài ra còn tổn thương gan, tổn thương cơ quan tạng có rối loạn đông máu, tổn thương cơ quan vận mạch phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp…”, bác sĩ cho hay.
Bác sĩ cầu cứu cộng đồng nhân ái
Bác sĩ CK2 Trần Văn Thành, cán bộ phụ trách vận động tài trợ Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình bà Hà hiện đã khánh kiệt, ban công tác xã hội cũng hết sức cố gắng để hỗ trợ gia đình nhưng vẫn chưa đáp ứng được chi phí điều trị cho anh Thông”.
Khó khăn lớn nhất của Thông là khi nhập viện thì anh không có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). Ngay trong ngày nhập viện, bệnh viện đã hỗ trợ mua BHYT cho Thông nhưng phải sau 1 tháng mới có hiệu lực áp dụng. Trong khi đó, chi phí điều trị của Thông hiện rất cao.
Bà Hà cho biết, sau khi tốt nghiệp, Thông có mua BHYT tự nguyện nhưng mới hết thời hạn hơn 1 tháng. Thông sắp ký hợp đồng lao động nên có ý định chờ công ty mua BHYT bắt buộc theo hợp đồng, không tiếp tục mua BHYT tự nguyện thì xảy ra tai nạn.

Thẻ BHYT của Thông vừa hết hạn thì tai nạn xảy ra, gánh nặng viện phí rất lớn (Ảnh: Tùng Nguyên).
Theo thống kê của bệnh viện, đến ngày 10/7, số tiền viện phí của Thông đã gần 1 tỷ đồng. Gia đình bà Hà đã vay mượn khắp nơi, đóng tạm ứng được 684 triệu đồng.
Bác sĩ điều trị cho biết: “Dự kiến bệnh nhân còn phải điều trị rất lâu. Chi phí điều trị chỉ tính đơn thuốc là trên dưới 10 triệu đồng/ngày, còn lại phải tùy thuộc vào tình hình bệnh nhân như cần lọc máu, phẫu thuật, can thiệp thêm khác thì chi phí còn nhiều hơn”.
Trong khi đó, thu nhập của bà Hà hiện chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng, khoản tiền vay nợ chữa bệnh cho chồng vẫn chưa trả hết. 684 triệu đồng mà bà đóng tạm ứng là từ tiền vay mượn người thân hai bên nội ngoại, xin bạn học ngày xưa, đồng nghiệp và hàng xóm hỗ trợ, Ban công tác xã hội bệnh viện 175 vận động…
“Đến nay gia đình không còn cách nào nữa rồi mới phải lên tiếng xin mọi người giúp đỡ cứu con. Giờ gia đình chỉ còn trông chờ vào mọi người giúp đỡ thôi. Nó hiền lắm, sao tai họa lại rơi vào nó hả anh…”, bà Hà van xin.

Bà Đinh Thị Ngọc Hà cầu xin cộng đồng nhân ái cứu mạng cho con trai (Ảnh: Tùng Nguyên).
Bác sĩ Trần Văn Thành kêu gọi: “Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu tính mạng cho anh Thông. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân đã khánh kiệt, không còn khả năng nữa. Chúng tôi cũng đã tìm mọi cách để hỗ trợ bệnh nhân, hy vọng bạn đọc báo Dân trí giàu lòng nhân ái sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch này”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 5 phường Gò Vấp, xác nhận gia đình bà Đinh Thị Ngọc Hà đang rất khó khăn.
“Kính mong được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người cho gia đình vượt qua lúc hoạn nạn khó khăn này”, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 5 phường Gò Vấp đề nghị.