Bác sĩ ‘quốc dân’ mang tên Quốc Khánh

Bác sĩ ‘quốc dân’ mang tên Quốc Khánh

bởi

trong

Đó là bác sĩ Trần Quốc Khánh, 40 tuổi, chuyên ngành xương khớp cột sống. Anh từng công tác ở Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và hiện nay đang làm việc tại một trung tâm về xương khớp.

Bác sĩ ‘quốc dân’ mang tên Quốc Khánh

Tới vùng cao tặng sách cho trẻ em, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con

Bác sĩ Quốc Khánh sinh ra ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An – một vùng biên giới sát nước bạn Lào. Chào đời trong thời kỳ bao cấp, cha mẹ làm công nhân nông trường chè với đồng lương không đủ mua gạo nuôi 3 anh em, bác sĩ Quốc Khánh còn nhớ mãi đến tận bây giờ những ngày tháng đói triền miên, những bữa cơm độn sắn, ngô (bắp). “Ngày ấy, nhà mà có một nồi cơm trắng không độn sắn hay ngô là điều xa xỉ. Tôi cùng anh trai bị say sắn thường xuyên, vì ăn sắn khi đói quá”, bác sĩ nhớ lại.

Điều kiện học tập thiếu thốn, bác sĩ Quốc Khánh từng ở lại lớp 1. Khi anh học hết lớp 2, cả nhà lại di cư vào sâu hơn nữa trong rừng, cách trường học đến 18 km, lọt thỏm trong rừng, mỗi đêm chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Ai cũng bận đi làm nương rẫy, cậu bé Quốc Khánh “được” cho nghỉ học luôn để ngày ngày đi xúc cá, hái sim. Ngày thay đổi cuộc đời của anh là ngày được về thăm ông bà nội ở Hà Tĩnh. Khi đó, ông bà nội giữ Quốc Khánh lại nuôi nấng và cho đến trường. Anh học rất giỏi, thi đậu Trường đại học Y Hà Nội, bắt đầu bước vào con đường nghề y và không ngừng học hỏi, cố gắng mỗi ngày.

BÁC SĨ “QUỐC DÂN”

Là bác sĩ, phẫu thuật viên thần kinh cột sống, hai mảng công việc chuyên môn chính của bác sĩ Quốc Khánh hiện nay là khám tư vấn bệnh nhân có vấn đề về cột sống và thực hiện các ca phẫu thuật khi có chỉ định. Vì lượng bệnh nhân đăng ký khám cũng như phẫu thuật rất nhiều, có nhiều khi anh kết thúc ca mổ lúc nửa đêm hoặc 2 – 3 giờ sáng…

Kiến thức y học thường thức của người dân mình vẫn chưa cao, đặc biệt là dự phòng phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Tôi luôn mong các bài viết, câu chuyện bằng từ ngữ giản dị, dễ hiểu của mình sẽ giúp từ cô bán rau, bác xe ôm đều hiểu được và ứng dụng. Tôi vẫn và sẽ tiếp tục hành trình mình đang đi.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh

Sau nhiều năm trong nghề, tới nay bác sĩ Quốc Khánh đã có thể chủ động sắp xếp để cân đối giữa công việc chuyên môn và các hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Anh tặng sách cho trẻ em ở những vùng khó khăn, tình nguyện đi tặng thuốc, khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Hơn 10 năm qua, bác sĩ Quốc Khánh duy trì nhiều kênh trên Facebook, YouTube đều mang tên “Bác sĩ Khánh” để tư vấn thông tin sức khỏe miễn phí cho cộng đồng, viết các bài chia sẻ về sức khỏe, những ca bệnh hay để mọi người cùng đọc, rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Anh chia sẻ: “Kiến thức y học thường thức của người dân mình vẫn chưa cao, đặc biệt là dự phòng phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Tôi luôn mong các bài viết, câu chuyện bằng từ ngữ giản dị, dễ hiểu của mình sẽ giúp từ cô bán rau, bác xe ôm đều hiểu được và ứng dụng. Tôi vẫn và sẽ tiếp tục hành trình mình đang đi”.

Dù được nhiều người bệnh tin tưởng, yêu thương, mến mộ đặt cho nhiều biệt danh, bác sĩ Quốc Khánh chưa bao giờ tự nhận mình là bác sĩ giỏi. Anh bộc bạch: “Tôi nhận mình là một bác sĩ, một phẫu thuật viên thần kinh cột sống, còn giỏi thì xin không dám nhận. Vì với nghề y, chỉ trừ khi bạn đã “rửa tay gác kiếm” rồi nhìn lại hành trình chữa bệnh cứu người của mình mà tất cả các ca bệnh đều thành công tốt đẹp, lúc đó mới có thể tự tin xác nhận điều này. Nói vậy để mong mọi người thấu cảm được rằng nghề y vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa nhưng áp lực, trọng trách và rủi ro là thường trực. Điều này đòi hỏi người thầy thuốc cần đặt đôi chân mình ở trên mặt đất, trái tim nóng ấm nhưng cái đầu luôn phải tỉnh táo”.

Bác sĩ 'quốc dân' mang tên Quốc Khánh- Ảnh 2.

Bác sĩ Quốc Khánh khi làm công tác chuyên môn.

CỐ GẮNG MỖI NGÀY

Mỗi ngày trôi qua, bác sĩ Quốc Khánh cho biết anh luôn không ngừng học hỏi để bản thân tốt hơn ngày hôm qua. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về “Y Đức”, từ mà mọi người thường dùng khi nói về người thầy thuốc, về ngành y.

Y là y thuật, là chuyên môn. Nam bác sĩ quan niệm dù có yêu thương và trách nhiệm với bệnh nhân đến mức nào nhưng nếu kiến thức chuyên môn và năng lực hành nghề chưa đủ hoặc thậm chí yếu kém thì đều quá nguy hiểm. Chính vì thế, anh không ngừng tìm tòi học hỏi, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp và đặc biệt là tương tác thật nhiều với bệnh nhân để có thêm kinh nghiệm.

Chữ Đức với nam bác sĩ chính là đức độ của chính người thầy thuốc. Không có bất kỳ một ai muốn ốm đau, đi bệnh viện, vậy nên khi có bệnh nhân tìm đến, nghĩa là người đó đang cần sự giúp đỡ. Trong khả năng của mình, người thầy thuốc cần giúp đỡ, tư vấn tận tình, chia sẻ hay chữa trị giúp bệnh nhân đi qua giai đoạn khó khăn. Một ánh nhìn thấu cảm, một lời động viên kịp thời, một cử chỉ tận tình hay một cái nắm tay thật chặt… Chỉ cần vậy thôi nhưng với bệnh nhân và gia đình đã là cả một trời hy vọng.

“Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Bệnh nhân tới khám với triệu chứng đau dọc một chân khá điển hình của tổn thương thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, nhưng kết quả chụp về không thấy hình ảnh thoát vị trên phim. Cơn đau làm chất lượng cuộc sống bệnh nhân suy giảm, thậm chí chân có dấu hiệu teo cơ. Nguyên nhân gây bệnh chưa tìm ra, tôi trăn trở và tiếp tục liên hệ rồi gửi bệnh nhân qua gặp đồng nghiệp là một chuyên gia về chi dưới nhờ đánh giá thêm. Hai hôm sau anh báo lại rằng đã tìm ra căn nguyên, đó chính là một khối u rễ thần kinh nằm trên đường đi của dây thần kinh chi phối chân đó. Ca phẫu thuật diễn ra sau đó, bệnh nhân dứt điểm cơn đau, còn tôi có thêm một bài học kinh nghiệm thực tế quý báu”, bác sĩ Khánh chia sẻ.

Bác sĩ Khánh luôn tâm niệm bệnh nhân khi tìm đến người thầy thuốc là hoàn toàn tin tưởng giao phó sức khỏe, thậm chí là tính mạng cho người thầy thuốc. Đáp lại, người thầy thuốc cũng cần đặt lên cao nhất trong mọi quyết định đó là chuyên môn, là sức khỏe của bệnh nhân. Một khi ai đó để các yếu tố khác chi phối đến những lựa chọn điều trị của mình thì trong sâu thẳm lương tâm sẽ không bao giờ thấy thanh thản.