‘Bậc thầy’ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

‘Bậc thầy’ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

bởi

trong

Ngày xây nhà, ba bảo với mấy chị em tôi, “xây nhà mới phải làm sao để nhà mình vừa mát mẻ, vừa tận dụng được ánh sáng tự nhiên, ánh nắng của mặt trời, để ngôi nhà sáng đẹp, vừa tiết kiệm điện nhiều hơn”.

‘Bậc thầy’ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Lối lên xuống cầu thang không cần mở đèn vẫn sáng nhờ sử dụng giếng trời

ảnh: NVCC

Hết mấy tháng thi công, ngôi nhà mới cũng đã hoàn thành. Ngày chúng tôi chuyển về nhà mới của ba má, mấy chị em bùi ngùi xúc động, vì bao nhiêu năm dành dụm, tích cóp đến giờ gia đình mới có được ngôi nhà khang trang. Khách đến dự tiệc tân gia ai cũng khen “công trình thế kỷ” của ba má vừa đẹp vừa sáng.

Dưới sự “chỉ đạo” của ba, tại các lối đi lên cầu thang của các tầng, nhờ có “giếng trời” với ánh sáng tự nhiên nên hầu như căn nhà lúc nào cũng sáng choang, mà không cần mở điện. Bàn thờ của ông bà, tổ tiên vào những ngày giỗ chỉ cần mở toang cửa là có ngay gió mát, ánh sáng tự nhiên… ập vào nhà. Tưởng chừng ở trong ngôi nhà mới với vài thiết bị hiện đại thì tiền điện hằng tháng sẽ tăng nhiều hơn nhưng mấy gia đình tôi hết sức bất ngờ lại giảm, nhờ sử dụng không gian do thiên nhiên ban tặng.

Quảng Ngãi quê tôi vào mùa đông, nhất là cận tết thời tiết có năm vô cùng lạnh buốt, vì vậy mấy chị em quyết định mua máy nước nóng để tiện sinh hoạt cho ba má tuổi già. Nhưng ông bà mỗi người chỉ sử dụng duy nhất một lần rồi thôi. Má bảo với mấy chị em tôi sử dụng cái máy nước nóng không quen và không an toàn. Tuổi tác như ba má tay chân lọ mọ sợ nguy hiểm khi sử dụng rồi lại còn hao điện, hao nước. Ba má chỉ nấu một ấm nóng là tắm vừa đủ rồi.

Không chỉ tiết kiệm điện nước hằng ngày, ba má tôi rất cẩn trọng và an toàn trong quá trình sử dụng điện nước. Mỗi khi đọc báo hay theo dõi tin tức trên ti vi thấy có các vụ cháy nhà nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, ba tôi thường lấy đó khuyến cáo, “cảnh báo” mấy chị em tôi và con cháu lấy làm kinh nghiệm để cẩn trọng hơn trong việc sử dụng điện, nhất là vào ban đêm.

Ba thường rầy la, khuyên nhủ khi thấy con cháu vừa chơi game trên điện thoại vừa cắm vào ổ sạc, sạc máy tính trong phòng riêng vào ban đêm. Ba nói như thế là không nên vì vừa gây lãng phí điện năng lại vừa rất nguy hiểm, nếu không may xảy ra chập điện, cháy nổ thì hậu quả khó lường, rất nguy hiểm đến tính mạng. Ai nấy cũng răm rắp nghe theo lời ông bà.

Để an toàn trong việc sử dụng điện hằng ngày, ba thường xuyên quan sát, kiểm tra các ổ điện, phích cắm…, thấy cái nào hở, gỉ sét, cũ kỹ hoặc có “hiện tượng” lạ như xẹt điện, tiếng kêu bất thường… là cho kêu thợ kiểm tra, thay thế ngay. Theo ba, đó cũng là cách tiết kiệm điện, đảm bảo an toàn.

Buổi tối, trước khi ngủ, ba thường dạo một lượt từ dưới bếp rồi lên lầu để kiểm tra, coi có ai quên tắt điện, tắt quạt hay có gì bất thường không rồi mới an tâm xuống phòng.

Thú thật, mấy chị em tôi dù người này người kia có đầy đủ bằng cấp nhưng vẫn còn phải học nhiều đức tính đẹp ở ba má và vẫn còn thua xa ở sự cẩn trọng, an toàn trong cuộc sống hằng ngày, trong đó có việc tiết kiệm điện nước và tình yêu thương con cháu vô bờ bến. Vì vậy, ngôi nhà của ba má tôi ở quê luôn tràn ngập ánh sáng và rộn rã tiếng cười.