Ngày 12/7, báo Dân trí phối hợp UBND xã Châu Phong khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 hộ gia đình ông Trần Văn Bùi và bà Nguyễn Thị Nhiều (ấp Phú Hưng, xã Châu Phong, tỉnh An Giang).
Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Châu Phong; ông Võ Nguyễn Trung Thi, Chủ tịch MTTQVN xã; bà Trần Thị Nhành, Phó Giám đốc trung tâm dịch vụ tổng hợp xã cùng người dân ấp Phú Hưng.

Đại diện báo Dân trí và Chủ tịch UBND xã Châu Phong Nguyễn Thanh Minh trao bảng tượng trưng tiền cho đại diện 2 hộ gia đình (Ảnh: Nghiêm Túc).
Ông Bùi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 90.480.562 đồng thông qua bài viết “Gia đình 8 người sống chật vật 150.000/ngày, 5 đứa trẻ trước bờ vực bỏ học“, còn bà Nhiều được ủng hộ 60.515.655 đồng thông qua bài viết “Xót xa cảnh người phụ nữ thiểu năng sống trong căn nhà xập xệ“.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Châu Phong gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến bạn đọc báo Dân trí đã dành sự quan tâm đặc biệt và những đóng góp quý báu để giúp đỡ 2 hộ gia đình ông Trần Văn Bùi và bà Nguyễn Thị Nhiều.

Đại diện báo Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Châu Phong và đại diện 2 hộ gia đình thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Nghiêm Túc).
Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Thanh Minh bày tỏ, nhờ có sự ủng hộ của các nhà hảo tâm mà giờ đây cả 2 hộ gia đình đã có thể hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm kiên cố.
“Những căn nhà này khi hoàn thành sẽ không chỉ che mưa, che nắng mà còn là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, và vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi tin rằng với sự quan tâm của cộng đồng và sự nỗ lực của chính các gia đình, tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với họ”, ông Minh nói.
Xúc động chia sẻ tại lễ khởi công căn nhà Nhân ái dành cho gia đình mình, anh Nguyễn Văn Hiền (45 tuổi, con trai ông Trần Văn Bùi) gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí. Anh Hiền cho biết, số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm anh sẽ trích ra một khoản sửa chữa nhà cửa. Số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho các con và 2 cháu ruột.
“Tôi rất cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, số tiền này tôi dùng một phần sửa nhà, phần còn lại tôi gửi tiết kiệm để dành lo cho các con và 2 cháu sau này. Tiền ăn trong gia đình tôi cũng sẽ gói ghém trong khoản lương làm công nhân vườn kiểng của mình. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho con cháu tôi một tương lai”, anh Hiền nói.
Anh Hiền cũng tính toán, căn nhà mới của gia đình sẽ được xây tường mới hoàn toàn gồm 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và khu vực bếp.

Anh Nguyễn Văn Hiền gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Bảo Trân).
Ông Nguyễn Văn Bùi góa vợ, có 2 con trai là anh Nguyễn Văn Hiền (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn Lịch (37 tuổi). Vợ chồng anh Hiền có 3 người con. Vợ chồng anh Lịch cũng có 2 con trai.
Năm 2020, anh Lịch bị tai nạn giao thông rồi ảnh hưởng thần kinh, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Sau một lần phát bệnh, đánh trọng thương cha ruột, anh Lịch được đưa đi điều trị tập trung. Đầu năm nay, vợ anh cũng qua đời vì ung thư, bỏ lại 2 con nhỏ bơ vơ.
Sau biến cố này, ông Bùi từng gồng gánh nuôi 2 cháu Sự và Trí bằng nghề bán vé số. Tuy nhiên, sức khỏe ông Bùi cũng sa sút nghiêm trọng từ lần bị con trai út đánh đập. Thị lực và thính lực chỉ còn 20% khiến ông mất hoàn toàn khả năng lao động.
Hiện tại, cả gia đình 8 người chủ yếu dựa vào thu nhập khoản 150.000 đồng/ngày của anh Hiền từ công việc làm thuê tại một cửa hàng bán kiểng. Số tiền ít ỏi này được anh Hiền chắt chiu đóng học phí cho 3 con, phần còn lại khoản 40.000 đồng dùng để mua thức ăn đạm bạc cho cả nhà.
Còn trường hợp bà Trần Thị Nhiều, UBMTTQVN xã Châu Phong dự tính sẽ xây lại nhà mới cho bà Nhiều với 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và khu vực bếp.
Bà Nhiều là con út trong một gia đình 5 người con, bản thân bị thiểu năng trí tuệ. Sau khi ba mẹ mất, anh chị của bà Nhiều mỗi người một cuộc sống. 3 anh trai và chị gái đi làm công nhân xa nhà, một mình bà Nhiều sống ở cái chòi nhỏ được gia đình góp tiền dựng tạm bằng tôn cũ. Sau đi báo Dân trí phản ánh, bà Nhiều nhận được hơn 60 triệu đồng từ bạn đọc.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 184 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 126/184 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 16 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.