
Anh rất ít nhắn tin, gọi điện cho tôi; cứ mặc định, mỗi tối anh sẽ nhắn tin vài câu rồi đi ngủ, cuối tuần mới gặp nhau.
Tôi và anh quen nhau qua mai mối nửa năm rồi. Thực sự, tôi cảm nhận được chúng tôi có nhiều điểm chung, gia đình hai bên cũng tương đối giống nhau. Vậy mà cho đến giờ tôi vẫn lăn tăn suy nghĩ về anh. Thời gian quen nhau chưa hẳn nhiều để hiểu kỹ về nhau, nhưng về cơ bản tính tình như thế nào cũng hiểu, anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi cảm nhận anh là một người khô khan, ít thể hiện tình cảm, có những khi tôi cảm thấy anh hơi vô tâm.
Công việc của cả hai không phải quá bận rộn hoặc có khi tôi còn bận hơn anh, nhưng anh rất ít nhắn tin, gọi điện cho tôi. Cứ mặc định, hàng ngày tối đến anh sẽ nhắn tin vài câu rồi đi ngủ, cuối tuần mới gặp nhau. Tôi đã chia sẻ thẳng thắn với anh nhiều, cuối cùng mọi chuyện vẫn vậy. Từ lúc quen đến giờ, anh chưa hề nói yêu hay ngỏ lời gì với tôi, tất cả chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy rồi cứ thế mặc định là yêu. Tôi biết anh là mẫu đàn ông của gia đình, có hiếu với bố mẹ. Nếu tiến xa hơn, tôi không biết có nên hay không. Xin mọi người chia sẻ và cho ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Hồng Ngọc