
Tôi không đánh ai, cũng không gây chuyện, giờ lại bị cuốn vào một rắc rối vượt ngoài tưởng tượng khi bạn trai va chạm với một người.
Mấy ngày nay tôi thực sự rất lo lắng và trăn trở, không biết nên làm gì nữa. Mọi chuyện xảy ra khi bạn trai chở tôi đi làm, hơi trễ nên tụi tôi chạy hơi vội, anh có lạng lách một chút. Khi hai đứa vừa lách qua bên trái thì bất ngờ một chiếc xe máy đen đỏ chạy từ phía sau tới quẹt nhẹ vào bên kính trái xe chúng tôi. Người đó không dừng lại, cũng không nói tiếng nào, cứ thế chạy đi luôn.
Sau đó, khi vừa qua cầu, tôi lại thấy chiếc xe đó ở phía trước. Lúc đó kẹt xe nên mọi người đều nhích từng chút, bạn trai tôi chạy sát lề trái, còn xe kia ở phía trước cũng đang nhích. Khi chúng tôi định lách qua thì xe đó cũng vừa chạy lên, khiến xe hai đứa bị đảo nhẹ. Có thể vì bực tức, bạn trai tôi đã đạp ngã xe đó, rồi nhảy xuống đánh liên tục vào mặt người kia. Tôi cố hết sức kéo bạn trai lại. Sau đó hai bên có lời qua tiếng lại vài phút rồi chúng tôi đi tiếp. Lúc đó tôi thấy người kia chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, tưởng chuyện vậy là xong rồi.
Mấy hôm trước, tôi bất ngờ nhận được giấy triệu tập vì tội “gây thương tích cho người khác”. Phía bên kia còn đòi bồi thường tới 100 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền viện phí cho 5 ngày nằm viện, 20 triệu đồng do nghỉ làm, 30 triệu đồng gọi là “tổn thương tinh thần”. Tôi cảm thấy chuyện này thật vô lý. Tôi tận mắt thấy người đó chỉ trầy nhẹ, hoàn toàn không đến mức nằm viện hay nghiêm trọng như họ nói. Tôi không muốn bị ép buộc phải gánh một cái gì đó không đúng với thực tế.
Bạn trai lại bảo: “Coi như gây rối trật tự thôi, phạt vài triệu dồng là cùng”, còn nói nếu làm quá sẽ “qua đánh tiếp”. Tôi không muốn như vậy chút nào, có nói với anh nhưng anh không nghe. Giờ tôi thật sự rất hoang mang, không biết phải làm sao. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, không quen biết ai, cũng chẳng có nhiều tiền. Tôi sợ mình bị lợi dụng, càng sợ hơn nếu mọi chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân, nên làm sao đây?
Ngọc Ngân