Báo Indonesia: ‘Việt Nam hoàn toàn thống trị cấp độ U23’

Báo Indonesia: ‘Việt Nam hoàn toàn thống trị cấp độ U23’

bởi

trong

Các trang báo Indonesia thừa nhận sức mạnh của Việt Nam sau trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, ở Jakarta tối 29/7.

“Với hat-trick vô địch U23 Đông Nam Á, Việt Nam hoàn toàn thống trị ở khu vực”, báo Liputan6 đăng bài. “Dù phải chơi dưới sức ép của hàng chục nghìn khán giả Bung Karno, Việt Nam vẫn không hề nao núng, thể hiện kỷ luật, sự vững vàng và tổ chức bài bản suốt trận đấu”.

Tờ báo này còn cho rằng ba chức vô địch cấp U23 liên tiếp phần nào cho thấy chính sách đào tạo trẻ đúng đắn của Việt Nam những năm qua.





Báo Indonesia: ‘Việt Nam hoàn toàn thống trị cấp độ U23’

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Khuất Văn Khang nhận cúp cho Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á trên sân Bung Karno, thành phố Jakarta, Indonesia tối 29/7/2025. Ảnh: Hai Tư

Trận này, hai đội được đánh giá cân tài cân sức. Trong khi Indonesia có ưu thế sân nhà, Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và lịch đấu dễ chịu hơn. Hai đội vì vậy nhập cuộc chặt chẽ.

Bước ngoặt xảy đến ở phút 37, khi tiền vệ 19 tuổi Nguyễn Công Phương đá bồi trong vòng cấm, giúp đoàn quân Kim Sang-sik vượt lên. Đội khách từ đó chấp nhận lùi sâu chơi phòng ngự – phản công trong phần còn lại trận đấu. Indonesia không tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm, ngoại trừ một pha đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên trong hiệp một.

Giải U23 Đông Nam Á lần đầu được tổ chức vào năm 2005, nhưng ngắt quãng và đến 2011 mới diễn ra lần hai. Đến lần thứ ba vào năm 2022, Việt Nam vô địch dưới trướng HLV Đinh Thế Nam. Khi đó, đội thắng Thái Lan ở vòng bảng, rồi hạ chính đối thủ này trong trận chung kết tại Campuchia, cũng với tỷ số 1-0.

Một năm sau, HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn các học trò thắng Indonesia 6-5 trên loạt đá luân lưu chung kết ở Thái Lan.

Năm nay, trong bối cảnh ĐTQG đang thăng hoa ở vòng loại World Cup 2026, Indonesia khao khát đăng quang khi tổ chức giải đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, do đội hình không có nhiều cầu thủ nhập tịch, họ thi đấu chật vật. Ở trận chung kết vừa qua, niềm hy vọng của họ trên hàng công – tiền đạo sinh trưởng ở Hà Lan Jens Raven bị các trung vệ Việt Nam khóa chặt.

Sau trận đấu, trung phong cao 1,89 m khen ngợi hàng thủ nhà vô địch. “Việt Nam phòng ngự rất tốt và chặt chẽ”, Raven nói. “Vì thế chúng tôi rất khó tạo ra cơ hội. Tôi không biết nói gì nữa. Tôi có một cơ hội với cú đánh đầu ở đầu trận, nhưng tiếp xúc bóng không đúng vị trí. Tôi rất tiếc vì không thể đem về chức vô địch lần này. Nhưng tôi hứa lần sau Indonesia sẽ làm được”.

H/L Việt Nam Indonesia

Diễn biến chính trận chung kết.

Raven vẫn là Vua phá lưới với 7 bàn, trong đó có sáu bàn ghi trong trận thắng Brunei 8-0 ở vòng bảng. Cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai tại giải, Otu Banatao (ba bàn) cũng sinh trưởng ở Mỹ, trước khi khoác áo Philippines. Còn giải thưởng Cầu thủ hay nhất giải thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc nhiều lần xô xát với đội trưởng Indonesia, Kadek Arel trong trận đấu. Nhưng sau hiệu còi mãn cuộc, họ vẫn bắt tay nhau. “Dĩ nhiên chúng tôi rất thất vọng vì không thể vô địch”, Kadek nói sau trận. “Nhưng đầu tiên tôi muốn chúc mừng U23 Việt Nam. Hy vọng Indonesia có thể làm tốt hơn ở vòng loại U23 châu Á tháng 9 tới”.

Hoàng An tổng hợp