Tờ Sohu (Trung Quốc) có bài viết: “Tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trước Malaysia. Đối thủ cũ của Trung Quốc sụp đổ với tốc độ ánh sáng”. Bài viết nhắc lại thời hoàng kim của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và thừa nhận “Rồng vàng” tụt dốc quá nhanh khi thua cả đội tuyển xếp thứ 131 thế giới là Malaysia.

Tờ Sohu cho rằng đội tuyển Việt Nam đã sụp đổ với tốc độ ánh sáng (Ảnh: VFF).
Tờ Sohu bình luận: “Bạn còn nhớ ngày mồng 1 Tết năm 2022 hay không? Khi ấy, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1. Điều đó khiến cho người hâm mộ Việt Nam phát cuồng.
Chỉ 3 năm sau, đội bóng từng khiến đội Trung Quốc ôm hận lại thất bại 0-4 trước đội bóng xếp hạng 131 thế giới là Malaysia. Thế nhưng, sau đó, các cầu thủ Việt Nam không còn thể hiện được mình. Một vài cầu thủ bị bắt vì dàn xếp tỷ số. 6 cầu thủ nhận án tù tổng cộng 38 năm.
Từ “ngựa ô châu Á”, bóng đá Việt Nam rơi tự do còn nhanh hơn cả những công trình xây dang dở bị bỏ hoang. Trên sân, nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia thi đấu như thể đang đi dạo. Figueiredo, Holgado, Corbin-ong chỉ là những cái tên chỉ là cầu thủ hạng 2 ở Nam Mỹ và châu Âu. Nhưng họ chỉ mất 11 phút để sút liên tiếp 3 bàn. Thủ môn tuyển Việt Nam đứng như ma-nơ-canh trong trung tâm thương mại.
Trong trận đấu này, các cầu thủ Malaysia chuyền bóng chính xác 85%. Con số ấy của tuyển Việt Nam chỉ là 65%. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút của Malaysia là 25%, còn tuyển Việt Nam chỉ là 5%. Đây như trận đấu của người lớn với học sinh tiểu học.

Đội tuyển Việt Nam thất bại trước dàn sao nhập tịch của Malaysia (Ảnh: FAM).
Trước kia, tuyển Việt Nam oai phong biết bao. Họ từng giành á quân giải U23 châu Á với nhóm cầu thủ tài năng và giành nhiều chiến tích khác ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Làn sóng nhập tịch ở Đông Nam Á đã đánh sập con thuyền cũ kỹ của đội tuyển Việt Nam.
Malaysia, Indonesia đã có nhiều cầu thủ nhập tịch to cao như hộ pháp. Các cầu thủ Việt Nam gần như không thể tranh chấp. Họ không khác nào xe đạp đâm sầm vào xe tải.
Người hâm mộ Việt Nam từng cười nhạo bóng đá Trung Quốc nhưng rồi họ cũng sụp đổ chóng vánh. Nền bóng đá Việt Nam tan vỡ chỉ trong 5 năm. Nếu chậm chân, họ có thể tiếp tục bị chìm nghỉm bởi làn sóng nhập tịch ở Đông Nam Á.
Có lẽ, đội tuyển Việt Nam lo thắng Maldives trước, thay vì đối đầu với những đội bóng tầm châu Á”.
