Bay lên cùng Tuổi Trẻ

Bay lên cùng Tuổi Trẻ

bởi

trong
Bay lên cùng Tuổi Trẻ

Võ Văn Diện và bài báo của tôi viết về em đăng trên báo Tuổi Trẻ

Tôi mừng lắm. Vậy là chị tôi đã lập nghiệp thành công ở TP.HCM.

Nảy chồi trên đất khô cằn

Quê tôi ở Bến Tre. 20 năm trước, đi lại còn nhiều khó khăn. Tôi vẫn nhớ về một ngày tháng tư năm 2010, tôi là sinh viên Trường đại học Cần Thơ.

Đọc báo thấy thông tin về chương trình học bổng – giải thưởng “Bạn tôi – Người vượt khó” do báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, tôi mượn cái máy ảnh nhỏ xíu rồi chạy xe hơn 150km từ Cần Thơ về Bến Tre, vọt ngay lên nhà dì Tư.

Tôi nói: “Dì Tư ơi! Con thấy báo Tuổi Trẻ có chương trình tặng học bổng này hay lắm. Để con chụp tấm ảnh, viết bài về chị Nhi rồi gởi nha dì”.

Tôi cũng không biết mình có thể viết được một bài báo hay không, chỉ nghĩ rằng mình ráng viết vài thông tin gởi đến báo Tuổi Trẻ, để Tuổi Trẻ biết ở xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) có một học sinh nhà nghèo, ham học và cần được giúp đỡ là chị Trần Thị Yến Nhi.

Sau khi chụp ảnh và hỏi chị Nhi thêm vài chi tiết, tôi viết bài Người chị bà con của tôi gởi đến báo Tuổi Trẻ.

Ngày 5-4-2010, bài viết của tôi được đăng. Tôi sung sướng gọi điện cho dì Tư: “Bài được đăng có thể sẽ được tặng học bổng đó dì Tư. Dì ráng động viên chị Nhi thi tốt nghiệp nghen. Có thông tin gì con báo cho dì hay”.

Dì tôi khóc quá trời. Dượng Tư tôi bệnh không làm được việc nặng. Dì tôi làm nghề kháp rượu, thu nhập đắp đổi qua ngày. Dì từng tính cho chị Yến Nhi đi làm công nhân sau khi thi tốt nghiệp THPT.

Nhưng báo Tuổi Trẻ đã mang đến cho chị Yến Nhi nhiều hơn suất học bổng 4 triệu đồng được trao năm đó. Nhiều nhà hảo tâm đọc bài báo tôi viết đã liên hệ giúp đỡ chị. Nhờ vậy, chị Yến Nhi thi đậu và học xong Trường đại học Công Thương TP.HCM.

Với chương trình học bổng – giải thưởng “Bạn tôi – Người vượt khó”, tôi đã viết 10 tấm gương, trong đó có 9 em được báo Tuổi Trẻ trao học bổng. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khó khăn, đau khổ và khắc nghiệt tận cùng trước khi bước vào tuổi thành niên.

Đó là chuyện em Đăng Khoa (ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) có cha nghiện rượu, mẹ mê cờ bạc. Cha mẹ bỏ mặc em trong căn chòi rộng khoảng 4m2. Đó còn là chuyện của em Phát Nam (ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) vừa đi học vừa chăm em gái và bắt ốc mưu sinh vì cha mẹ đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương.

Sau mỗi bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ, các em được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để an tâm vào đại học. Bây giờ các em đã là kỹ sư, hướng dẫn viên du lịch, giám đốc trung tâm Anh ngữ. Nhiều em đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Tính nhân văn từ chương trình đã để lại dấu ấn trong tôi, vì mỗi khi gặp lại các em đều nhắc: “Hồi đó, em nhờ có báo Tuổi Trẻ…”. Tuổi Trẻ là vậy, luôn giúp những mầm xanh lớn lên từ đất đá cằn khô!

Tuổi Trẻ treo trang trọng trên tường

Ngày 29-12-2017 là một ngày thật đặc biệt với em Võ Văn Diện ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), khi Diện xuất hiện trên trang bìa báo Tuổi Trẻ. Trước đó tôi đi sửa máy tính và biết chuyện khởi nghiệp của em.

Khi báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi viết “Tôi chọn nghề”, tôi đã gởi đến báo câu chuyện về tinh thần khởi nghiệp bền bỉ của Diện. Từ một học sinh nghèo, Diện vừa đi làm, vừa học nghề sửa máy tính. Bây giờ Diện là chủ một cửa hàng khá lớn trong hẻm 112, đường 3-2.

Mỗi lần đến cửa hàng của Diện, tôi rất thích thú khi thấy bài viết Khởi nghiệp với tinh thần bền bỉ của mình đăng trên báo Tuổi Trẻ được lồng trong khung treo trang trọng trên tường, bên dưới ảnh Bác Hồ. Diện nói em rất ngưỡng mộ và nguyện học tập theo những đức tính cao quý của Người, còn báo Tuổi Trẻ đã mở ra cho em một cơ hội mới.

Khi bài viết của anh đăng trên báo Tuổi Trẻ, nhiều người đã biết đến em. Gần 8 năm qua, công việc của em rất thuận lợi, phát triển hơn, thu nhập tăng một phần là nhờ Tuổi Trẻ đó anh.
Võ Văn Diện

Bây giờ, nhiều khách hàng ở các tỉnh thành đã biết đến thương hiệu Võ Diện. Diện luôn tâm niệm phải cung cấp dịch vụ tốt hơn trước khi được nhiều người biết qua báo Tuổi Trẻ.

Vì Tuổi Trẻ là một thương hiệu và Diện thật vinh dự được xuất hiện trên trang bìa. Diện không muốn làm thất vọng những người biết Diện cũng như biết đến báo Tuổi Trẻ.

15 năm biết, đọc và viết cộng tác cho Tuổi Trẻ, tôi luôn trân quý tính nhân văn, vì cộng đồng của báo.

Cảm ơn Tuổi Trẻ đã cho tôi động lực để theo nghề báo sau khi rời giảng đường đại học. Cảm ơn Tuổi Trẻ đã chắp cánh để những ước mơ tưởng chừng như hoang đường đã thành hiện thực, bay lên cùng khát vọng Tuổi Trẻ!

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.
Bay lên cùng Tuổi Trẻ - Ảnh 2.Những phận người đổi thay nhờ Tuổi Trẻ

15 năm trôi qua, sau nhiều bận chuyển nhà, nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình bị thất lạc, nhưng lá thư gửi kèm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đầu tiên Tuổi Trẻ vẫn còn đây.