
Rắn hổ mang là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất ở Ấn Độ – Ảnh: PIXABAY
Theo báo India Today, sự việc xảy ra tại làng Bettiah thuộc bang Bihar (Ấn Độ). Theo đó, một bé trai 1 tuổi tên Govinda, khi đang chơi gần nhà, đã có một con rắn hổ mang bất ngờ trườn đến chỗ bé.
Theo người dân địa phương, có thể vì con rắn đã bò lại quá gần và quấn quanh tay khiến đứa trẻ cảm thấy bị đe dọa. Theo phản xạ bản năng, bé Govinda đã cắn mạnh vào con rắn khiến nó chết ngay tại chỗ.
Bà của bé, bà Mateshwari Devi, cho biết mẹ của Govinda lúc đó đang nhặt củi gần đó thì sự việc xảy ra.
“Con rắn xuất hiện, cháu dùng vật gì đó đánh rồi cắn nó. Đó là rắn *gehuaan*, tức rắn hổ mang. Cháu mới chỉ 1 tuổi”, bà kể lại.
Bà cho biết con rắn dài khoảng 60cm và bị bé cắn đến đứt làm đôi.
Ngay sau đó vài giờ, Govinda bất tỉnh và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Cơ bản (PHC) gần đó. Do tình trạng chuyển biến xấu đi, bé được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Bettiah (JMCH).
Theo báo Hindustan Times, bác sĩ Devikant Mishra – phó giám đốc Bệnh viện JMCH – cho biết em bé không có dấu hiệu bị nhiễm nọc độc và hiện vẫn đang được điều trị.
Ông khẳng định tình trạng bé đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm tại bệnh viện.
Sự việc kỳ lạ này đã gây sốc và kinh ngạc cho cư dân địa phương.
Rắn hổ mang được xem là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất, và các ca tử vong do rắn cắn vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên Ấn Độ.
Trước đó, hai chị em gái tại làng Pawat (Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ) cũng thiệt mạng vài phút sau khi bị rắn cắn khi đang ngủ trên mái nhà.
Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp với hoạt động xây dựng thiếu quy hoạch đã khiến nhiều loài rắn rời khỏi môi trường sống tự nhiên, bò vào khu dân cư.
Riêng tại thành phố Gurugram (Ấn Độ), trong mùa mưa tháng 7 vừa qua đã ghi nhận số lượng gia tăng đột biến với 85 trường hợp rắn xuất hiện trong nhà dân.