Khoảng 3 tháng qua, anh Nguyễn Thanh Hưng, 38 tuổi, quê thôn Khánh Tân, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), lặn lội khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho con gái – bé Nguyễn Tuệ Nhi (6 tuổi) – mắc bệnh suy tủy.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Hưng kể, khoảng tháng 4 vừa qua, con gái có nhiều biểu hiện bất thường, da xanh, hay bị sốt.
Một hôm anh Hưng đang đi làm, bỗng nhận được điện thoại của cô giáo nói bé bị sốt cao, cần phải đưa đi bệnh viện. Anh Hưng tức tốc chạy về, đưa con gái xuống Bệnh viện Phụ sản nhi Quảng Nam để cấp cứu, làm xét nghiệm.

Gia đình anh Hưng sống trong căn nhà xập xệ, được xây dựng cách đây hàng chục năm (Ảnh: Xuân Đoàn).
Thấy bé có dấu hiệu bất thường, bác sĩ khuyên anh Hưng đưa con ra Huế để kiểm tra. Tại Huế, bác sĩ nghi ngờ bé Nhi bị suy tủy nên đề nghị anh Hưng đưa con ra Hà Nội hoặc vào TPHCM để kiểm tra chính xác.
Anh Hưng chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền rồi đón xe khách, đưa con gái vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Kết quả các xét nghiệm cho thấy, bé Nhi bị suy tủy xương.
Bác sĩ thông báo, trường hợp của bé Nhi có hai phương pháp điều trị, một là ghép tủy, hai là dùng thuốc cầm chừng tạm thời.
Trong đó, phương pháp ghép tủy là hiệu quả nhất, nhưng chi phí rất cao. Nếu người thân có tủy phù hợp với bé Nhi, và tiến hành cho tủy thì chi phí khoảng 500 triệu đến 700 triệu đồng. Còn mua tủy bên ngoài, chi phí khoảng hơn 1 tỷ đồng.
“Nghe bác sĩ tư vấn, tôi cứng người không cử động nổi. Thu nhập của tôi một tháng chỉ khoảng 7 triệu, làm sao có đủ số tiền lớn như vậy để chữa bệnh cho con”, anh Hưng tâm sự.
Nằm điều trị ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học được một thời gian, kinh tế cạn kiệt, số tiền vay mượn ở quê cũng hết, anh Hưng xin cho con xuất viện để về quê.
Anh Hưng kể, ở quê cứ khoảng 10 ngày là bé Nhi có triệu chứng bị sốt, tụt tiểu cầu nên anh phải đưa con đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, làm xét nghiệm, truyền máu. Đến cuối tháng 5, anh Hưng tiếp tục đưa con vào TPHCM để chữa trị và ở lại thành phố cho đến bây giờ.

Khoảng 1 tuần, bé Nhi sẽ phải nhập viện một lần để truyền máu (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Hai tháng qua, cứ 7-10 ngày, anh Hưng phải đưa con vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học để bác sĩ xét nghiệm, truyền tiểu cầu, truyền máu. Mỗi lần điều trị như vậy, trừ chi phí bảo hiểm thì gia đình tốn khoảng 7 triệu đồng. Khi sức khỏe bé Nhi ổn định sẽ được bác sĩ cho ra viện. Nhưng hai cha con không về quê, mà đi xin ở nhờ nhà của những người đồng hương đang sinh sống tại TPHCM.
“Có đợt tôi xin ở nhờ nhà người quen tại Củ Chi, có đợt thì tôi ở Bình Chánh. Ra viện được vài ngày, bé Nhi lại bị sốt do thiếu máu, tôi phải đưa con vào lại bệnh viện. Vậy nên hai cha con chỉ có thể ở quanh quẩn ở thành phố chứ không về quê được”, anh Hưng kể.
Từ ngày con gái phát bệnh, anh Hưng đưa con đi khắp nơi chữa bệnh. Người cha không đi làm nên cũng không còn nguồn thu nhập.
Anh Hưng kể, khi bé Nhi được 3 tuổi thì vợ chồng anh ly hôn. Anh “gà trống nuôi con” và phụng dưỡng mẹ già 70 tuổi trong căn nhà cấp 4 xập xệ được xây cách đây hàng chục năm.
Từ ngày cháu gái mắc bệnh, người bà vì lo âu, thương cháu cũng đã nhiều lần phát bệnh, phải nằm viện điều trị.
“Khoảng một năm nay, tôi xin vào làm gia công cho một xưởng sản xuất lồng đèn, tiền công ăn theo sản phẩm nên hôm nào tôi nghỉ là không có tiền. Tôi là trụ cột của gia đình, vừa nuôi con gái vừa nuôi mẹ già, bây giờ con gái mắc bệnh mà tôi nghèo quá. Xin cộng đồng, các mạnh thường quân hỗ trợ, cứu giúp con gái tôi”, anh Hưng tâm sự.
Đại diện UBND xã Tam Dân (cũ) xác nhận, gia đình anh Nguyễn Thanh Hưng thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Sau khi nắm được thông tin về trường hợp của bé Tuệ Nhi, UBND xã cũng kêu gọi các nhà hảo tâm ở địa phương và hội đồng hương đang sinh sống tại TPHCM quyên góp hỗ trợ kinh phí.