Bé trai mồ côi mẹ ở với bà ngoại già yếu

Bé trai mồ côi mẹ ở với bà ngoại già yếu

bởi

trong

Hơn 1 tháng nay, kể từ khi mẹ cháu Dũng là Bùi Thị Nguyệt (46 tuổi) qua đời vì bệnh ung thư máu, cháu Dũng được bà ngoại là cụ Lê Thị Minh (81 tuổi) đưa về nuôi dưỡng. Bố cháu Dũng, ông Nguyễn Văn Tâm (52 tuổi), là người miền Nam, ra ở rể nhưng công việc phụ hồ thu nhập cũng chẳng là bao. Từ khi vợ mất, gác đau buồn, ông cố gắng đi làm để nuôi con nhưng công việc bấp bênh, tiền lúc có lúc không, nên cháu Dũng lệ thuộc hẳn vào bà ngoại.

Bé trai mồ côi mẹ ở với bà ngoại già yếu

Cụ Minh đang nuôi dưỡng đứa cháu ngoại do con gái bị ung thư máu vừa qua đời không lâu

Ảnh: PHẠM ĐỨC

Gạt nước mắt, cụ Minh cho biết chồng cụ là thương binh và vợ chồng có với nhau 3 mặt con. Ngoài đứa con gái đầu sinh ra khỏe mạnh bình thường, 2 người con sau đều bị di chứng chất độc da cam. “Nguyệt là con thứ, sau nó còn có đứa em trai, hai đứa này sinh ra đều rất khó nuôi vì sức khỏe yếu. Gần 20 năm trước, Nguyệt lấy chồng, sinh được 2 đứa con trai và đã ra ở riêng. Tuy nhiên, vào năm lên lớp 7, con trai đầu của Nguyệt đột ngột tử vong khi đang đá bóng cùng bạn. Mới đây, Nguyệt ốm nặng, đi bệnh viện khám thì phát hiện ra bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, nhập viện điều trị ít tháng thì qua đời. Mẹ mất sớm, bố phải đi làm ăn xa nên tôi đưa cháu ngoại là thằng Dũng về chăm sóc”, cụ Minh trải lòng.

Bố không ở nhà, cháu Dũng côi cút thui thủi bên bà ngoại già yếu. Mỗi lần cháu ngoại đòi mẹ, nước mắt của cụ Minh lại trào ra, cụ đành giả lơ để đánh lạc hướng đứa trẻ.

“Nguyệt trải qua mấy lần sinh nở nhưng giờ chỉ còn lại thằng Dũng này. Nhà tôi nghèo, nhà nó cũng cảnh tương tự. Con gái sức khỏe hạn chế nên chẳng làm được gì, còn chồng nó làm phụ hồ, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Giờ con gái tôi mất rồi, con nó mất đi chỗ dựa, tôi đành trở thành người mẹ bất đắc dĩ của cháu Dũng. Dù nghèo khổ nhưng bà cháu vẫn cố gắng rau cháo nuôi nhau”, cụ Minh nghẹn ngào.

Nhắc đến hoàn cảnh của cháu Dũng, ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cũ (nay là xã Cẩm Bình), cũng thốt lên mấy câu rất ngắn gọn: “Cám cảnh thực sự” và nói thêm: “Chị Nguyệt sinh ra đã thiệt thòi, bị bệnh tật giằng xé do di chứng chất độc da cam. Nhà của chị thuộc diện khó khăn, từ khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo càng khiến vợ chồng chị rơi vào cảnh đường cùng. Giờ chị ấy qua đời, thương cháu Dũng côi cút mồ côi sống với bà ngoại nghèo già yếu. Chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm trên cả nước quan tâm, chia sẻ gánh nặng với bà cụ để cháu bé mồ côi mẹ khỏi khát sữa”.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Văn Dũng hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cháu Dũng trong thời gian sớm nhất.