Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số ‘nuôi 10 miệng ăn’

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số ‘nuôi 10 miệng ăn’

bởi

trong

Một buổi sáng đầu tháng 6.2025, đoàn công tác Bệnh viện Mắt TP.HCM tìm đến căn nhà tạm bợ nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nơi đây, có đến 15 người chen chúc sống qua ngày.

Đó là ông Trần Văn Ba, vợ ông (63 tuổi), người con gái mắc rối loạn tâm thần, vợ chồng con trai út cùng 3 đứa con nhỏ, và đặc biệt là 7 đứa cháu ngoại bị cha mẹ “bỏ rơi”.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số ‘nuôi 10 miệng ăn’

Căn nhà, nơi những đứa trẻ học tập và sinh hoạt

ẢNH: MỸ DIỆP

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 2.

Ông Trần Văn Ba bán vé số nuôi 7 cháu ngoại, vợ và con gái mắc bệnh tâm thần

ẢNH: MỸ DIỆP

Ông Ba kể trong nỗi xót xa: Vợ chồng con gái ông sống không hòa thuận, rồi bỏ đi biệt tích đã 3 năm nay, để lại 7 đứa cháu ngoại cho ông bà nuôi nấng. Giờ đây, các em từ 5 đến 13 tuổi, sống nhờ vào những tờ vé số mà ông Ba rong ruổi khắp nơi bán mỗi ngày.

Đứa út khi cha mẹ bỏ đi mới tròn 2 tuổi, giờ đã lên 5. Em không còn nhớ mặt mẹ, chỉ quen hơi ấm vòng tay ông bà.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 3.

Ông Ba cười hiền từ, kể về những gian khổ của mình

ẢNH: MỸ DIỆP

Hành trình “tìm lại ánh sáng” cho 4 đứa trẻ

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 16.1.2025, ông Trần Văn Ba đưa 2 cháu ngoại là Nguyễn Thị Thảo (13 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (12 tuổi) lên Bệnh viện Mắt TP.HCM khám vì cả hai nhiều lần nói mắt lòa nhòa, không thấy rõ đường đi hay chữ viết.

Em Thảo rụt rè kể lại: “Từ 2 năm trước, con đã thấy mắt mờ dần. Đến cuối năm 2024, con đi đứng loạng choạng, đi học cũng không đọc được chữ trên bảng nữa, lúc đó mới dám nói thật với ông ngoại”.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 4.

Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM hỏi thăm tình trạng mắt của bé

ẢNH: MỸ DIỆP

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cả 2 em đều bị đục thủy tinh thể, cần phẫu thuật sớm. Bác sĩ Võ Thị Hương Lan, Phó trưởng Khoa Mắt nhi nhớ lại: “Gia đình có tới 4 cháu nhỏ mắc bệnh như vậy là hiếm gặp. Khi đến khám, cườm mắt em Thảo đã trắng, thị lực gần như ảnh hưởng tới sinh hoạt. Tôi hỏi ông Ba về hoàn cảnh, ông bảo còn mấy đứa nhỏ ở nhà nữa. Tôi liền khuyên ông đưa tất cả lên kiểm tra”.

Sau đợt tầm soát 5 em còn lại, phát hiện thêm 2 em là Ng.V.Ng (9 tuổi) và Ng.V.Tr (7 tuổi) cũng mắc đục thủy tinh thể. Mỗi em cần mổ 1 bên mắt ngay, mắt còn lại tiếp tục theo dõi.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 5.

Dự kiến tháng 7.2025, em Ng. và Tr. sẽ được mổ miễn phí 2 mắt còn lại

ẢNH: MỸ DIỆP

Biết hoàn cảnh éo le của gia đình, Phòng Công tác xã hội phối hợp khoa Mắt nhi nhanh chóng lập hồ sơ xã hội cho từng em. Chi phí phẫu thuật được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, còn lại, bệnh viện hỗ trợ trung bình khoảng 3 triệu đồng mỗi mắt, hỗ trợ chi phí hơn 10 lượt xe đi, về Tiền Giang – TP.HCM, suất ăn trong mỗi đợt nhập viện, nội trú khoảng 3 ngày.

Tính đến nay, Thảo và Hùng đã mổ 4 mắt thành công; còn Ng. (9 tuổi) và Tr. (7 tuổi) được mổ 1 bên mắt. Dự kiến tháng 7.2025, các em sẽ được mổ 2 mắt còn lại.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 6.

Tổng các chi phí hỗ trợ gia đình ông Ba trước đó gần 50 triệu đồng

ẢNH: MỸ DIỆP

Ông Ba xúc động kể: “Chừng nửa tháng sau mổ, tụi nhỏ cười toe toét khoe là đi đứng, học hành như bình thường. Tôi mừng muốn rơi nước mắt. Hôm đầu, ông cháu tôi lên bệnh viện, trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, chưa biết xoay xở sao, cũng may được giúp đỡ”.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 7.

Vợ chồng ông Ba và những người cháu

ẢNH: MỸ DIỆP

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Mắt TP.HCM chia sẻ: “Khi tiếp nhận bệnh nhân các khoa Mắt nhi, Giác mạc, Glôcôm, Dịch kính – Võng mạc… có hoàn cảnh khó khăn, các bác sĩ sẽ báo về Phòng Công tác xã hội xem xét, lập hồ sơ xã hội hỗ trợ mổ miễn phí, giúp đỡ về mặt tinh thần, chi phí đi lại trong chừng mực nào đó”.

Với hoàn cảnh đặc biệt của ông Ba, bệnh viện đã “vào cuộc” hơn nửa năm nay, tổng chi phí hỗ trợ lên đến 50 triệu đồng.

Lần này, bệnh viện trao tặng ông Ba một món quà thiết thực là chiếc xe máy để đưa các cháu đến trường, mưu sinh đỡ vất vả hơn và 10 triệu đồng.

Chiếc xe máy – ‘phao cứu sinh’ nghĩa tình

Nhìn xe máy dựng ngoài hiên, ánh mắt ông Ba rạng rỡ niềm hy vọng: “Chiếc xe máy như vốn liếng quý nhất trong cái nhà này! Mấy năm nay, vợ tui đạp xe chở tụi nhỏ đi học 4 lượt/ngày, có bữa mệt quá, tụi nó phải nghỉ học. Giờ có xe rồi, năm học mới, chắc tôi không để tụi nhỏ nghỉ thêm buổi nào đâu”.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 8.

Chiếc xe máy bây giờ là vốn liếng quý nhất trong nhà ông Ba

ẢNH: MỸ DIỆP

Giọng ông Ba khàn đặc vì nắng gió, đôi chân dần chậm chạp sau những ngày dậy từ 4 giờ sáng, đạp 20 km đi bán vé số. Mỗi ngày, cố lắm ông cũng chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng, vừa đủ tiền đi chợ. 

“Hễ trời mưa là coi như đói, tôi đạp xe thì gối mỏi rụng rời, người ướt như chuột lột, về tới nhà là chỉ muốn nằm vật ra, chẳng còn sức lo cơm nước gì nữa”, ông nói.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 9.

Vợ ông Ba nhận nhiều hàng gia công về nhà làm thêm, thù lao mỗi tháng 500.000 đồng

ẢNH: MỸ DIỆP

Tuổi già gõ cửa, bệnh tật kéo đến, ông Ba mắc bệnh lý viêm thận, trào ngược dạ dày, sốt hoài không dứt. Ông kể, chỉ dám mua thuốc ngoài chợ uống cầm chừng.

“Hết thuốc là đau lại, mà nghỉ bán hoài thì sợ mất mối quen. Tui có 6 đứa con, đứa nào cũng nghèo. Cô con gái 42 tuổi, bị tâm thần bẩm sinh, nặng chưa tới 20 kg, đầu óc lơ ngơ. Quét nhà, rửa chén thì còn làm được, chứ không dám cho đụng tới điện, tới lửa”, ông Ba trăn trở.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 10.

Đôi mắt ông Ba chứa đựng nhiều trăn trở tuổi xế chiều

ẢNH: MỸ DIỆP

Gặp các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM, ông Ba trải lòng: Khó khăn thì vẫn còn đó, nhưng rồi cũng phải ráng sống qua ngày. 

“Bệnh viện thương tụi nhỏ, mấy cô chú cứ gọi điện hỏi thăm hoài. Tôi mang ơn suốt đời”, ông xúc động nói.

Ước mong duy nhất của ông Ba bây giờ là còn đủ sức khỏe để tiếp tục “cày cuốc”, gắng kiếm vài trăm ngàn mỗi ngày, lo cho các cháu ăn học được ngày nào, quý ngày đó.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 11.

Ước mong duy nhất của ông Ba là có nhiều sức khỏe để nuôi cháu

ẢNH: MỸ DIỆP

Tuổi đã 69, sức không còn dẻo dai, nhưng ông Ba vẫn gồng mình làm điểm tựa, “làm cha” của đàn cháu thơ dại. Ông chẳng than thở, chỉ âm thầm gánh vác từng bữa cơm, từng bước chân đến trường cho những đứa trẻ bơ vơ ấy…

Bệnh viện Mắt TP.HCM tặng xe máy cho ông lão bán vé số 'nuôi 10 miệng ăn'- Ảnh 12.

Căn nhà nhỏ trở nên nhộn nhịp khi có đoàn công tác thăm hỏi

ẢNH: MỸ DIỆP

Đây là hoạt động từ thiện xã hội của Bệnh viện Mắt TP.HCM nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.

Theo bác sĩ Võ Thị Hương Lan, đục thủy tinh thể ở trẻ em cần được phát hiện và can thiệp sớm. Nếu để lâu, dây thần kinh thị giác kém phát triển, có nguy cơ dẫn đến nhược thị hoặc các bệnh lý phức tạp. 

Tuy vậy, việc phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ, tùy thể trạng từng bé, do có liên quan đến gây mê. Sau mổ, các em cần được theo dõi thường xuyên, tái khám định kỳ và có thể phải đeo kính để điều chỉnh tật khúc xạ…