Bị lũ quét cuốn trôi 32km, cô gái sống sót nhờ bám chặt vào thân cây

Bị lũ quét cuốn trôi 32km, cô gái sống sót nhờ bám chặt vào thân cây

bởi

trong

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một phụ nữ bám chặt vào cành cây ở Center Point, Texas (Mỹ) vào ngày 5/7, sau khi cô bị nước lũ cuốn trôi khỏi khu cắm trại tại Ingram.

Ông Carl Jeter, một nhân chứng cho biết, vào sáng sớm 5/7, ông bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu khi đang kiểm tra thiệt hại do lũ lụt gây ra. Khi đến nơi, ông phát hiện một cô gái trẻ đang ngồi trên cành cây giữa dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy, miệng gào thét kêu cứu.

Bị lũ quét cuốn trôi 32km, cô gái sống sót nhờ bám chặt vào thân cây
Cô gái bị lũ quét cuốn trôi 32km nhưng may mắn sống nhờ bám chặt vào thân cây (Ảnh: News).

Thấy vậy, ông Jeter vội tìm người hỗ trợ. Không lâu sau, 2 chiếc thuyền cứu hộ từ lực lượng cứu hỏa của thành phố đã tới hiện trường. Nhân viên cứu hộ trèo lên cây, ném cho nạn nhân một chiếc áo phao. Cô gái mặc áo phao rồi buông tay khỏi thân cây và nhảy xuống chiếc thuyền cứu hộ đậu sẵn bên dưới.

Các chuyên gia nhận định, câu chuyện của cô gái trẻ còn kỳ diệu hơn cả pha giải cứu. Theo lời kể của nạn nhân, trước đó cô cùng gia đình đi cắm trại ở ven bờ sông thuộc thành phố Ingram. Bất ngờ nước lũ ở sông dâng cao và quét sạch mọi thứ.

Cô gái cũng bị nước lũ cuốn trôi và trôi dạt hàng chục cây số về phía hạ lưu. Địa điểm nơi cô gái được tìm thấy cách nơi cắm trại ban đầu khoảng 32km.

Bị lũ quét cuốn trôi 32km, cô gái sống sót nhờ bám chặt vào thân cây (Nguồn video: News).

“Việc cô gái may mắn sống sót thực sự là điều ly kỳ. Cô ấy phải né cả tủ lạnh, xe cắm trại và vô số thứ trôi nổi trên sông. Trước khi bị trôi dạt tới đây, cô gái phải vượt qua 4 con đập, chui qua nhiều cây cầu”, ông Jeter nói.

Người đàn ông 70 tuổi cho biết, đợt lũ lần này là trận tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Ông không tin vào mắt mình khi cô gái vẫn còn sống. Mực nước sông Guadalupe gần nhà ông dâng cao hơn 6m chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.

Sau khi được đội cứu hộ giải cứu, cô gái được ông Jeter hỗ trợ đưa vào nhà cho ăn uống tắm gội và liên lạc với gia đình. Tiếp đó, cô gái được đưa tới bệnh viện địa phương để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Ông Chris Shadrock, người phát ngôn thành phố Boerne, xác nhận thông tin một cô gái trẻ được giải cứu khi đang bám chặt vào thân cây. Hiện chưa rõ các thành viên khác trong gia đình cô gái tình trạng sức khỏe ra sao.

Cũng theo ông Shadrock, lực lượng cứu hộ ở Boerne đã cứu thêm 7 người vào ngày 5/7. Tới ngày 6/7, mực nước đã rút bớt, tuy nhiên cảnh báo lũ quét vẫn còn hiệu lực ở một số khu vực tại miền Trung Texas.

Bị lũ quét cuốn trôi 32km, cô gái sống sót nhờ bám chặt vào thân cây - 2
Nhà cửa, cây cối và xe cộ chìm trong dòng nước lũ sáng 5/7 (Ảnh: AFP).

Theo đài CNN, tính đến sáng 6/7, trận lũ kinh hoàng ở Mỹ bất ngờ xuất hiện tại Texas khiến ít nhất 51 người, trong đó có 15 trẻ em thiệt mạng. Chính quyền địa phương cho biết, hơn 850 người được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Trận lũ cũng khiến một trại hè biến thành cơn ác mộng sau khi bị lũ quét. Đó là trại hè Mystic đặt ở ven sông Guadalupe bất ngờ bị nước lũ cuốn phăng.

Đến nay, đội cứu hộ vẫn tiếp tục lùng sục khu vực ven sông để tìm kiếm nạn nhân. Trước đó vào ngày 3/7, Cơ quan khí tượng quốc gia của Mỹ đã ban hành cảnh báo lũ lụt ở khu vực này. Tuy nhiên, mực nước sông Guadalupe dâng lên gần 8m chỉ trong vòng 45 phút vào thời điểm sáng sớm khiến toàn bộ khu trại không kịp sơ tán.