Bộ đội biên phòng xây nhà cho mẹ đơn thân nghèo

Bộ đội biên phòng xây nhà cho mẹ đơn thân nghèo

bởi

trong

Dưới cái nắng oi ả của những ngày đầu hè, từng nhát búa, từng xẻng tháo dỡ nhà cũ vẫn không ngừng vang lên. Mồ hôi rơi đều theo nhịp tay của những người lính mang quân hàm xanh. Họ đang miệt mài dọn dẹp với hy vọng sớm hoàn thành ngôi nhà cho mẹ con chị Đặng Thị Kim Chi (32 tuổi, ở KP.Phương Phú, P.Xuân Đài, TX.Sông Cầu). Hằng ngày chị Chi phải vật lộn mưu sinh để nuôi 3 con nhỏ. Chật vật suốt nhiều năm vẫn không đủ trang trải cuộc sống, 4 mẹ con chị phải chen chúc trong căn chòi nhỏ được che chắn bằng tôn cũ, chỉ vỏn vẹn 20 m2. Mùa nắng, căn nhà chẳng khác nào lò lửa như thiêu như đốt mấy mẹ con, mùa mưa bão về cả gia đình chẳng thể nào chợp mắt vì sợ bão thổi bay nhà.

Bà Phạm Thị Kim Loan (54 tuổi, mẹ của chị Chi) chia sẻ: “Chi rất chịu khó, ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải nuôi các con. Biết con cháu rất khổ nhưng vợ chồng tôi cũng không khá hơn để đỡ đần”.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Chi, Đồn biên phòng Xuân Đài phối hợp cùng địa phương khảo sát, lập kế hoạch xây nhà mới. Trong đó, các chiến sĩ biên phòng trực tiếp đóng góp ngày công, tháo dỡ nhà cũ, đào móng, trộn hồ, khiêng gạch, cùng góp sức dựng mái ấm cho gia đình chị Chi.

Bộ đội biên phòng xây nhà cho mẹ đơn thân nghèo

Chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài tháo dỡ nhà cũ cho chị Chi

ẢNH: BÌNH MINH

Bộ đội biên phòng xây nhà cho mẹ đơn thân nghèo - Ảnh 2.

Hàng chục lượt chiến sĩ đã hỗ trợ xây nhà giúp mẹ con chị Chi

ẢNH: BÌNH MINH

Bộ đội biên phòng xây nhà cho mẹ đơn thân nghèo - Ảnh 3.

Đồn biên phòng Xuân Đài đã hỗ trợ 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tháo dỡ, phụ giúp xây nhà cho 11 hộ dân trên địa bàn TX.Sông Cầu

ẢNH: BÌNH MINH

Có mặt tại nhà chị Chi từ sáng sớm, các chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Xuân Đài chia nhau từng phần việc. Người dỡ mái, người giữ tường, mỗi người một tay cùng nhau góp sức thực hiện mơ ước cho 4 mẹ con chị Chi. Các chiến sĩ tay quen cầm súng, nay lại học cầm bay, trộn vữa, đào móng…, tất cả đều chung mục tiêu dựng lên một mái nhà vững chãi an toàn.

Sau gần 1 tháng xây dựng, căn nhà nhỏ của chị Chi đang dần hoàn thành, tường đang được tô, mái đã được lợp. Nhìn căn nhà nhỏ của mình đang dần hoàn thiện, chị Chi không kiềm được xúc động. “Tôi vui và mừng lắm. Những ngày qua, sự giúp đỡ của các chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài cùng lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn! Nhờ có mọi người hỗ trợ ngày công nên gia đình phần nào đỡ gánh nặng chi phí xây dựng nhà, giúp mẹ con tôi có được căn nhà trong mơ như bây giờ”, chị chia sẻ.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Xuân Đài, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Chi rất đặc biệt. Còn trẻ tuổi nhưng chị Chi lại mắc căn bệnh suy giảm thần kinh, một mình chị phải gánh gồng mưu sinh từng ngày để nuôi 3 con nhỏ. Thấu hiểu những khó khăn chị Chi và các con đang đối mặt, Đồn biên phòng Xuân Đài đã hỗ trợ 18 lượt chiến sĩ giúp đỡ tháo dỡ nhà, vận chuyển nguyên vật liệu, làm móng cho gia đình với mong muốn hoàn thành căn nhà mơ ước cho 4 mẹ con sớm nhất có thể”.

Theo thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, hưởng ứng phong trào chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên khu vực biên giới biển, thời gian qua Đồn biên phòng Xuân Đài cùng với địa phương đã tháo dỡ, giúp đỡ ngày công xây dựng nhà cho 11 hộ gia đình với 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Hình ảnh những chiến sĩ biên phòng không quản ngại nắng mưa giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần “giúp dân như giúp người thân ruột thịt” đã trở thành truyền thống quý báu của bộ đội biên phòng.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Thị đoàn Sông Cầu, hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do T.Ư Đoàn phát động, suốt thời gian qua các chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài đã hỗ trợ nguồn nhân lực cho địa phương rất nhiều. “Ở nơi đầu sóng ngọn gió, các chiến sĩ biên phòng không chỉ giữ gìn biên cương mà còn góp phần xây đắp nên những mái ấm nghĩa tình giúp người dân vùng biên giới biển”, chị Hà nói.