Bố không biết tự hâm nóng đồ ăn mẹ đã chuẩn bị

Bố không biết tự hâm nóng đồ ăn mẹ đã chuẩn bị

bởi

trong
Bố không biết tự hâm nóng đồ ăn mẹ đã chuẩn bị

Mẹ bệnh mà vẫn vất vả, muốn góp ý với bố, nhưng tính bố khá bảo thủ nên chưa biết mở lời thế nào cho nhẹ nhàng và hiệu quả.

Hôm nay tôi muốn tâm sự một chút về quan điểm của bố. Sắp tới tôi lấy chồng, bố dặn: “Con gái sinh ra là phải biết làm bếp, còn đàn ông lo việc lớn”. Nghe vậy, tôi suy nghĩ rất nhiều và thẳng thắn nói với bố: “Con không muốn như thế, con không muốn cuộc đời mình lại vất vả như mẹ”. Gia đình tôi kinh doanh tự do, công việc phụ thuộc vào lượng hàng, có khi phải làm đến khuya, giờ giấc cũng không cố định. Cả bố và mẹ đều phải làm chung, rất vất vả. Hồi trước, bố tôi chủ yếu chạy ngoài lo hàng, những ngày như vậy mẹ ở nhà vừa làm hàng vừa tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp mọi việc nhà một mình.

Bây giờ, dù đã thuê được người giao hàng, bố ít phải chạy hơn, nhưng những lúc rảnh bố cũng không phụ giúp việc nhà cho mẹ. Thường bố ngồi uống trà tán gẫu với hàng xóm hoặc làm vài việc linh tinh, còn mẹ vẫn một mình lo mọi việc. Những dịp giỗ chạp trước đây, một mình mẹ cũng lo từ việc đi chợ đến nấu nướng, rất cực nhọc.

Tôi thương bố mẹ vất vả nhưng trong lòng vẫn thương mẹ nhiều hơn. Hiện tại, mẹ có rất nhiều bệnh trong người, sức khỏe yếu, nhiều khi mệt mỏi vẫn phải cố gắng gượng làm việc. Có lúc mẹ than mệt nhưng bố vẫn yêu cầu mẹ phải nấu ăn. Đỉnh điểm là lần mẹ nhập viện, ở nhà bố còn không thể tự hâm nóng đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn. Tôi nghĩ vợ chồng nên cùng chia sẻ việc nhà với nhau, không phải gán mọi việc cho người phụ nữ rồi coi đó là điều đương nhiên. Tôi buồn khi thấy mẹ bệnh tật mà vẫn phải vất vả, muốn góp ý với bố, nhưng tính bố khá bảo thủ nên chưa biết mở lời thế nào cho nhẹ nhàng và hiệu quả.

Sắp lấy chồng xa, nghĩ tới cảnh mẹ ở nhà vẫn phải gồng gánh mọi việc, tôi đau lòng lắm. Những ngày tôi ở nhà, thường giành nấu nướng hết để mẹ nghỉ ngơi. Nhưng khi tôi đi rồi, nếu mẹ mệt, hoặc phải tự cố gắng nấu ăn, hoặc cả nhà đành ăn ngoài. Mong mọi người cho tôi lời khuyên: Làm sao để góp ý với bố cho hợp lý? Làm sao để bảo vệ mẹ mà vẫn giữ được hòa khí trong gia đình?

Hà Thư