‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ khám phá sự lý thú của ngôn ngữ Thái cổ

‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ khám phá sự lý thú của ngôn ngữ Thái cổ

bởi

trong

Trước khi đến với ngôn ngữ Thái cổ, ngay tờ mờ sáng, các cặp bố con trong Bố ơi, mình đi đâu thế?Trung Ruồi – Dứa, Duy Hưng – Bean, Neko Lê – Audi và Cati cùng khách mời là Hoàng Trung và bé MinHee đã bị gọi dậy để thực hiện nhiệm vụ.

‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ khám phá sự lý thú của ngôn ngữ Thái cổ

Khách mời của tập 10 là bố con Hoàng Trung – bé MinHee

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' khám phá sự lý thú của ngôn ngữ Thái cổ- Ảnh 2.

Các cặp bố con chuẩn bị thực hiện thử thách trên cánh đồng cỏ

Ảnh: TV Hub

5 giờ sáng, các thành viên đã có mặt giữa cánh đồng cỏ bạt ngàn với thử thách phải cắt 100 kg cỏ trong vòng 5 phút để đổi lấy một nửa bữa sáng. Duy Hưng hài hước: “Thế các anh em cố gắng đến chiều kiểu gì cũng được ăn sáng”. Neko Lê cầm lưỡi liềm, ngơ ngác: “Thấy nhiều rồi mà lần đầu mới dùng tới…”.

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' khám phá sự lý thú của ngôn ngữ Thái cổ- Ảnh 3.

Các bố con được di chuyển bằng xe trâu kéo vào làng để nhận thử thách mới

Ảnh: TV Hub

Sau nửa ngày lao động, các bố con di chuyển về bản Hoa Tiến (Nghệ An), nơi cộng đồng người Thái sinh sống hiền hòa bên dòng sông Hiếu. Tại đây, các ông bố được di chuyển bằng xe trâu vào làng và nhận thử thách mới: “giải mã” mật thư viết bằng tiếng Thái để xác định được ngôi nhà sẽ nghỉ lại.

“Vật vã” với ngôn ngữ Thái cổ

Mỗi mật thư mô tả các đặc điểm của căn nhà bằng tiếng Thái cổ. Và đây là lúc khả năng “giải đoán ngôn ngữ cổ” cũng như khả năng tìm người trợ giúp của các ông bố được phát huy.

Neko Lê nhận câu: “Có mi, pá nóng, có xó”. Sau khi tìm được các cô gái trong bản biết đọc tiếng Thái, anh dịch được thành: “Nhà có cây mít, có ao cá, có cây xoài”.

Trung Ruồi nhận câu: “Có nám ngược, có xó, có cài”. Nám ngược là cây có gai, xó là cây xoài, cài là cây vải. Anh tự tin: “Nhà em là có một cây vải, một cây xoài và một cây có gai”.

Trong khi Neko Lê và Trung Ruồi đã dịch được mô tả căn nhà thì Hoàng Trung và Duy Hưng vẫn loay hoay mãi với câu mật thư. Duy Hưng còn nghĩ đến tình huống xấu nhất là “bố con mình phải ngủ ngoài đường…”.

Dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng anh cũng nhờ được một bà lão trong bản giải nghĩa giúp và xác định được nhà mình có đống rơm, có cây xoài.

Người cuối cùng tìm được nhà là Hoàng Trung và bất ngờ là nhà bố con MinHee cũng là nhà bố con Dứa. 

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' khám phá sự lý thú của ngôn ngữ Thái cổ- Ảnh 4.

Căn nhà sàn các bố con sẽ ở lại khi vượt qua thử thách

Ảnh: TV Hub

Sau những phút “vật vã” tìm nhà bằng ngôn ngữ Thái cổ, các bố con mới được sắp xếp nghỉ lại trong những căn nhà sàn truyền thống của người Thái, nơi không chỉ là chỗ ở mà còn là không gian văn hóa đầy bản sắc. Neko Lê chia sẻ: “Lần này các bé không còn e ngại khi nhận nhà như những tập đầu nữa. Có vẻ thích thú hơn!”.

Tập 10 của Bố ơi, mình đi đâu thế? không chỉ khiến khán giả bật cười vì sự “bất lực ngôn ngữ” của các ông bố mà còn truyền tải tinh tế giá trị của việc lắng nghe – học hỏi – hòa nhập với văn hóa địa phương xứ Nghệ, với tiếng Thái cổ đầy thú vị nhưng cũng quá xá… rắc rối.