Nếu có vị đạo diễn nào đó thiếu ý tưởng để làm phim, tôi nghĩ họ có thể tham khảo chuyện gia đình tôi vì quá nhiều thứ kịch tính. Mới qua nửa năm nay mà trong nhà đã có hai cuộc ly hôn. Đến chính tôi còn phải lắc đầu bất lực.
Bố mẹ tôi ra tòa hồi tháng 1. Họ sống với nhau 34 năm thì 20 năm ngủ riêng.
Tôi và cậu em trai đều đã ngoài 30 tuổi, ngần ấy năm chưa bao giờ chúng tôi thấy bố mẹ cãi nhau to. Có mâu thuẫn là ông bà chỉ nói qua nói lại vài câu, sau đó ai làm việc của người ấy. Tưởng họ sẽ sống kiểu thân ai nấy lo đến cuối đời, vậy mà đùng cái lại ly hôn.
Mẹ phát hiện bố nuôi vợ hai bên ngoài từ lâu nhưng bà giả mù, câm điếc. Không đánh ghen, không chất vấn, không cãi vã, không giày vò ai cả. Có lẽ bởi mẹ tôi là một nghệ nhân nên tâm hồn bà lúc nào cũng nhẹ như lông hồng.
Ngày bố mẹ ra tòa, trời mưa to như bão. Mẹ tôi vẫn một mình lái xe đi, mặc chiếc váy màu cam và tô son đỏ lộng lẫy. Chị em tôi trưởng thành cả rồi nên không đứa nào xen vào việc của bố mẹ. Chỉ có điều, chúng tôi thất vọng về bố khi biết ông đã có gia đình riêng trước cả khi ly hôn.
Ông bà nội yêu cầu bố tôi phải để lại toàn bộ tài sản cho vợ con, không thì họ sẽ từ mặt bố. Họ cũng không chấp nhận cho ai vào hộ khẩu ngoài 3 mẹ con tôi. Bố tôi không cam tâm nhưng vì chính ông có lỗi trước nên chẳng có quyền thái độ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp bồ của chồng cũ ở tiệc tái hôn của bố mình (Ảnh minh hoạ: TD).
Bố mẹ chia tay xong thì đến lượt tôi. Chồng tôi cặp kè với đồng nghiệp, bị chính sếp bắt quả tang xong sa thải cả đôi. Từ đầu đến cuối, tôi không hay biết gì. Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ bạn thân của chồng, tôi mới giật mình vì chuyện “tốt lành” mà chồng gây ra.
Tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng, tưởng sẽ được bênh vực. Không ngờ, mẹ chồng lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi và làm ầm lên đuổi tôi về ngoại. Tôi âm thầm nhờ bạn bè tìm hiểu giúp. Hóa ra, “bồ nhí” của chồng tôi đã có bầu, siêu âm ra con trai nên mẹ chồng mới quyết rước cô ta về thế chỗ tôi.
Mẹ chồng có lòng thì tôi cũng vui vẻ đón nhận. Tôi ủy quyền cho luật sư, nhờ họ chuẩn bị hết hồ sơ bằng chứng nộp ra tòa để ly hôn đơn phương. Chồng tôi vừa mất việc, vừa mất quyền nuôi con, lại còn phải chia tài sản cho vợ. Anh ta níu kéo dữ lắm nhưng tôi thiết tha gì cái nhà ấy nữa đâu.
Tôi dọn về ở với mẹ hồi đầu tháng 6. Em trai tôi chưa lấy vợ nên vẫn ở chung, một nhà 4 người, ngày nào cũng vui vẻ. Con gái tôi quấn bà ngoại với cậu lắm, giờ được về ở luôn nên con thích mê.
Chồng cũ của tôi từ lúc ly hôn mới qua thăm con được đúng một lần. Anh ta xấu hổ khai rằng, vợ mới quá ghê gớm, kiểm soát mọi thứ nên anh ta không thể đón con về chơi như thỏa thuận ly hôn.
Nghe chồng cũ kể khổ, tôi chỉ biết cười nhạt. Bao năm qua, tôi đối xử với gia đình chồng cũ không tệ. Ai bảo họ “ăn cháo đá bát” với tôi để giờ xào xáo lên, rước cả “yêu tinh” về nhà quậy phá.
Vừa trải qua một mớ phong ba bão táp, tôi cứ tưởng mấy mẹ con, bà cháu từ nay được sống yên ổn. Đùng cái, bố ruột tôi gọi điện hẹn gặp. Ông đưa cho tôi thiệp mời, nói sẽ tái hôn với người phụ nữ kia.
Mới ly hôn vài tháng mà bố tôi đã vội lấy danh phận cho “phòng nhì”, đúng là trò cười cho thiên hạ. Tính tôi không chấp nhặt nên tôi hứa sẽ thay mặt mẹ và em trai đến dự tiệc cưới.
Tôi dắt con gái đến hôn lễ, bố sốt sắng đòi chụp ảnh chung nhưng tôi quay đi khiến nụ cười của ông tắt lịm. Nhà nội chẳng ai tới dự, toàn khách của bà vợ hai.
Nhân viên dẫn tôi đến chỗ ngồi xếp sẵn gần sân khấu. Tôi kinh ngạc khi phát hiện vị khách ngồi ngay cạnh mình. Đó là chồng cũ của tôi, kèm theo cô bồ đang chửa của anh ta nữa. Bố tôi nghĩ gì mà lại mời họ đến dự, còn cố ý xếp chỗ cạnh tôi?
Vừa thấy tôi, cô gái kia tỏ vẻ khó chịu. Tôi định quay lưng về luôn, không ngờ chồng cũ lại… túm lấy tay tôi, trong khi cô bồ vẫn nắm chặt tay kia của anh ta. Con gái tôi quát lên bắt bố thả mẹ ra. Sau đó, cô bồ cãi nhau với chồng cũ của tôi, ném cốc bát làm loạn cả tiệc cưới.
Tôi nhìn cảnh lộn xộn đó mà hả hê. Đúng là “gieo gió gặt bão”, mọi người nhỉ?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương