Bỏ việc lương 60 triệu để nghỉ hưu sớm ở tuổi 40

Bỏ việc lương 60 triệu để nghỉ hưu sớm ở tuổi 40

bởi

trong
Bỏ việc lương 60 triệu để nghỉ hưu sớm ở tuổi 40

Đúng vào sinh nhật tuổi 40 của mình, tôi nộp đơn nghỉ việc. Bạn bè đồng nghiệp và sếp của tôi đều sốc.

Tôi từng là một chuyên viên công nghệ, làm việc cho một công ty lớn ở TP HCM gần 15 năm. Lương khá (thời điểm cao nhất lên tới 60 triệu đồng một tháng), công việc ổn định, được trọng dụng, nhưng càng về sau tôi càng thấy mình đang chạy trong một guồng máy không có điểm dừng. Áp lực, họp hành, KPI, rồi những buổi tăng ca triền miên khiến tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình có thể làm công việc này đến 60 tuổi được không?”.

Trong khi đó, vợ tôi làm ngân hàng, thu nhập trung bình 20–25 triệu đồng, cũng bận rộn không kém, thường xuyên đi sớm về muộn. Càng làm lâu, chúng tôi càng cảm thấy mình như hai con chuột quay miết trong bánh xe công việc: cứ sáng dậy là vội vàng, tối về là kiệt sức. Cuối tuần, chúng tôi cũng chỉ đủ thời gian để hồi sức, rồi lại bắt đầu lại vòng lặp tuần mới.

Một lần đi du lịch Đà Lạt sáu năm trước, hai đứa ngồi giữa rừng thông, tôi buột miệng hỏi vợ: “Nếu mình có thể sống thế này mãi, không phải đi làm nữa, em có đồng ý không?”. Vợ tôi cười, bảo: “Nếu đủ sống, thì em đồng ý ngay”. Và câu trả lời ấy trở thành khởi đầu cho kế hoạch nghỉ hưu sớm của cả hai vợ chồng tôi.

>>

Tất nhiên, tôi không bỏ việc ngay, mà dành sáu năm tiếp theo để thay đổi cách sống, cách chi tiêu và cách đầu tư. Tôi học về tài chính cá nhân, tìm hiểu về mô hình FIRE (Financial Independence Retire Early), và bắt đầu siết chặt chi tiêu, tăng tỷ lệ tiết kiệm lên 60–70% thu nhập.

Tôi ngừng đổi điện thoại theo năm, ngừng mua sắm theo cảm hứng. Tôi bắt đầu đầu tư thận trọng, không đánh cược, không đầu cơ. Mỗi đồng bỏ ra tôi đều có mục tiêu rõ ràng: tự do tài chính trước 40 tuổi. Năm 39 tuổi, tổng tài sản đầu tư của tôi đạt ngưỡng cho phép tôi sinh lời ổn định khoảng 30 triệu đồng một tháng, đủ để tôi sống thoải mái ở những nơi tôi từng mơ sẽ về đó dưỡng già.

Đúng vào sinh nhật tuổi 40 của mình, tôi nộp đơn nghỉ việc. Bạn bè đồng nghiệp và sếp của tôi đều sốc, bởi công việc vẫn đang hết sức suôn sẻ. Họ hỏi tôi: “Bỏ việc thì lấy gì sống?”. Ngày trước, tôi cũng từng nghĩ y như vậy. Nhưng giờ tôi hiểu: nghỉ hưu sớm không có nghĩa là ngừng làm việc, mà là được quyền chọn làm điều mình thích, không chỉ vì tiền.

Tôi chuyển về sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mỗi sáng tôi dậy lúc 6h, đi bộ dọc bờ cát, đọc sách, viết blog chia sẻ về tài chính cá nhân. Tôi cũng trồng rau, học thêm nhiếp ảnh, và thỉnh thoảng nhận vài dự án tư vấn online nhỏ, không áp lực, không deadline, không sếp. Còn vợ tôi thích trồng hoa và làm bánh, có thời gian tham gia lớp khiêu vũ.

Cuộc sống của chúng tôi không xa hoa. Nhưng mỗi ngày chúng tôi được sống đúng với mong muốn của mình: không còn báo thức, không còn họp hành lúc 9h sáng, không còn cảm giác bị công việc “chiếm đoạt” cuộc đời. Với tôi, nghỉ hưu ở tuổi 40 không phải là kết thúc. Đó là một sự bắt đầu mới của một cuộc sống mình thật sự chọn.

Nếu bạn đang 30 tuổi và cảm thấy mệt mỏi với công việc, tôi sẽ không khuyên bạn bỏ việc ngay lập tức. Nhưng hãy bắt đầu chuẩn bị từ những việc nhỏ: quản lý tài chính tốt hơn, đầu tư thời gian vào bản thân, và đặt ra câu hỏi: “Mình thật sự muốn sống thế nào vào 40 tuổi?”. Biết đâu một ngày, bạn cũng sẽ viết nên câu chuyện nghỉ hưu sớm của chính mình.

Tô Mẫn