Bức ảnh rất hiếm về thời điểm Công nương Diana làm bảo mẫu

Bức ảnh rất hiếm về thời điểm Công nương Diana làm bảo mẫu

bởi

trong
Bức ảnh rất hiếm về thời điểm Công nương Diana làm bảo mẫu

Bài viết về hình ảnh lúc Công nương Diana làm bảo mẫu cho một gia đình Mỹ tại London (Anh) – Ảnh: Chụp màn hình

Một bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc bà Diana Spencer – sau này là Công nương Xứ Wales – đẩy xe nôi cùng một em bé trong khu Eaton Square (London) gần đây được lan truyền trở lại trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Threads, Reddit và YouTube.

Bức ảnh được cho là chụp vào khoảng năm 1979 hoặc 1980, khi Công nương Diana còn làm bảo mẫu cho một gia đình người Mỹ.

Theo xác minh của trang kiểm chứng Snopes ngày 6-6, nếu dữ liệu từ kho lưu trữ của nền tảng Getty Images là chính xác thì bức ảnh được chụp vào ngày 1-11-1980 bởi nhiếp ảnh gia John Hoffman.

Lúc đó Công nương Diana 19 tuổi, theo tiểu sử chính thức của Hoàng gia Anh.

Trong bức ảnh, Công nương Diana đi cùng một cậu bé được ghi chú là Patrick Robinson.

Tuy vậy, một phóng sự của chương trình truyền hình Mỹ Inside Edition về quãng thời gian bà làm bảo mẫu cho thấy tên chính xác của cậu bé là Patrick Robertson, theo tư liệu được phát sóng trong chương trình.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc Anh, bà Diana là con gái của ông Edward John Spencer, người được phong Bá tước Spencer vào năm 1975. Kể từ đó, bà mang tước hiệu Quý cô Diana Spencer.

Mặc dù có địa vị xã hội cao, bà Diana từng sống cuộc đời khá bình dị. Trước khi trở thành thành viên Hoàng gia, bà từng làm nhiều công việc phổ thông, trong đó có nghề bảo mẫu với mức lương khoảng 5 USD mỗi giờ.

Theo tiểu sử chính thức từ Hoàng gia Anh, bà từng chăm sóc con của một cặp vợ chồng người Mỹ và cũng có thời gian ngắn làm giáo viên mẫu giáo.

Cuộc sống của bà Diana thay đổi hoàn toàn sau khi Hoàng gia Anh công bố lễ đính hôn giữa bà và Thái tử Charles (nay là Vua Charles III) vào tháng 2-1981. Về sau, hình ảnh của Công nương Diana luôn gắn với sự gần gũi và lòng nhân ái.

Thủ tướng Anh đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Tony Blair, từng gọi bà Diana là Công chúa của nhân dân.

Công nương Diana thực sự được yêu mến không chỉ nhờ địa vị mà còn bởi những hành động cụ thể, dũng cảm và đầy tình người như bắt tay bệnh nhân AIDS, nắm tay Mẹ Teresa, và tiếp xúc thân thiện với những người yếu thế trong xã hội.

Những cử chỉ này đã trở thành biểu tượng cho lòng nhân ái và sự thay đổi tích cực trong nhận thức cộng đồng.