Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Không thể ngờ có một ngày, được thi đấu cùng các huyền thoại M.U’

Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Không thể ngờ có một ngày, được thi đấu cùng các huyền thoại M.U’

bởi

trong

‘Đã sống trong giấc mơ đời mình’

Tối 27.6, sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) trở thành nơi hội tụ của những ngôi sao bóng đá và âm nhạc trong một trận giao hữu đặc biệt. Đội Manchester Red, với sự góp mặt của những huyền thoại M.U như Ryan Giggs, Paul Scholes và Michael Owen, đã giành chiến thắng 4-2 trước đội “các ngôi sao Việt Nam”, trong đó có sự tham gia của những cái tên đình đám của bóng đá Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương, cùng các cầu thủ như Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết hay ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Khoa,…

Hôm nay 28.4, ca sĩ Hoàng Bách đã có những dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân, mà theo anh, là hiếm có dịp nào khiến anh viết dài được như vậy khi sau trận đấu vào tối qua, đến 4 giờ sáng, anh mới chìm vào giấc ngủ.

Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Không thể ngờ có một ngày, được thi đấu cùng các huyền thoại M.U’

Hoàng Bách biểu diễn trước khi trận đấu bắt đầu

ẢNH: NVCC

“Có lẽ tôi sẽ bảo là điên khi ai đó nói với thằng nhóc từ khu phố nhỏ ở Nam Định 30 năm trước rằng có ngày nó sẽ sát cánh với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, được đá bóng với Paul Scholes, Ryan Giggs, rồi Michael Owen, chưa kể trước đó là những Trezeguet, Rivaldo, Dunga hay Jan Koller,…

Bóng đá là một giấc mơ xa xỉ, âm nhạc cũng là một giấc mơ khác, trông có vẻ sẽ dễ thực hiện hơn với tôi, nhưng trở nên nổi tiếng, được hát những bài hát mình viết ở những sân vận động đầy ắp khán giả khắp cả nước, được đi khắp nơi trên thế giới, được yêu quý và quen biết nhiều người đến vậy nhờ âm nhạc của mình, có lẽ cũng quá mông lung với chính tôi khi bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Không thể ngờ có một ngày, được thi đấu cùng các huyền thoại M.U’- Ảnh 2.

Đội ‘các ngôi sao Việt Nam’

ẢNH: NVCC

Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Không thể ngờ có một ngày, được thi đấu cùng các huyền thoại M.U’- Ảnh 3.

Hoàng Bách hiện thức hóa giấc mơ đá bóng cùng các thần tượng thời thơ ấu

ẢNH: NVCC

Nhưng rồi, từng ngày, theo cách này hay cách khác, những giấc mơ từng được gieo mầm ấy bỗng âm thầm nảy nở, sinh sôi theo từng bước chạy, từng cuộc gặp gỡ, từng nốt nhạc, từng giọt mồ hôi và cả những đêm thức trắng, theo những sự kiện tưởng chừng bất tận của cuộc mưu sinh.

Và rồi vỡ òa…

Khoảnh khắc được cất giọng “chiều nay ra sân nào anh em ơi…”, nhìn thấy ánh mắt hân hoan, những nụ cười rực rỡ tràn đầy năng lượng của hàng vạn khán giả, rồi được đứng trong hàng ngũ những cầu thủ ngôi sao Việt Nam và thế giới, đi từ đường hầm trên nền nhạc “Những bước chân của rồng” do chính mình góp phần sản xuất trên sân vận động Hoà Xuân, tôi hiểu rằng, những giấc mơ của cuộc đời mình đã gặp nhau, góc vườn hoa mà tôi từng ngày cặm cụi vun xới, tưới tiêu bằng những giọt đam mê đã tự lúc nào đâm chồi, ngát hương và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết… Ngay ở đây, ngay lúc này, tôi đang sống trong giấc mơ đời mình”, Hoàng bách xúc động chia sẻ.

Tri ân bản thân…

Được chứng kiến vợ con trên khán đài và thấy ánh mắt ngưỡng mộ của hàng nghìn khán giả, Hoàng Bách đã nhận ra rằng giấc mơ của anh không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Bóng đá và âm nhạc đã hòa quyện, giúp anh chạm tay vào những điều tưởng chừng chỉ có trong mơ.

Anh nói thêm: “Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với các bạn, về những giấc mơ và sức mạnh của chúng. Và cũng để tri ân bản thân mình vì chưa bao giờ chịu dừng bước dù đã 2 lần nằm trên bàn mổ gối nghe từng mũi khoan của bác sĩ vào xương mình, từng bế tắc với sự nghiệt ngã và khó khăn của con đường nghệ thuật mình đã chọn, nhưng ít nhất, vẫn luôn dám tin vào những điều hoang đường ngay trong những thời khắc tối tăm nhất của cuộc đời và sự nghiệp. Tất nhiên, ai đó sẽ nói rằng, cũng cần có may mắn nữa, nhưng chắc chắn điều kỳ diệu sẽ không thể đến nếu bạn không dám ước mơ và bước tới với sự hăm hở của một trái tim trẻ thơ”.

Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Không thể ngờ có một ngày, được thi đấu cùng các huyền thoại M.U’- Ảnh 4.

Hoàng Bách chụp ảnh cùng huyền thoại Ryan Giggs

ẢNH: NVCC

Manchester United là câu lạc bộ bóng đá yêu thích của đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 7x, 8x và đầu 9x. Các thế hệ fan hâm mộ Việt Nam không chỉ yêu mến đội bóng vì những chiến tích lẫy lừng mà còn bởi những huyền thoại đã từng khoác áo đội bóng, từ Sir Bobby Charlton, Eric Cantona đến Ryan Giggs và Paul Scholes. Mỗi trận đấu của Manchester United, dù thắng hay thua, đều luôn tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Và dù hiện tại, đội bóng không còn giữ được phong độ như thời kỳ vàng son dưới triều đại Sir Alex Ferguson, nhưng tình yêu dành cho Manchester United vẫn cháy bỏng trong trái tim của hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.