Cả vụ mùa bị trận lũ quá bất thường cuốn trôi trong đêm

Cả vụ mùa bị trận lũ quá bất thường cuốn trôi trong đêm

bởi

trong
Cả vụ mùa bị trận lũ quá bất thường cuốn trôi trong đêm

Bà Lê Thị Sửu gom lại số lúa bị lũ ống cuốn trôi ra vườn – Ảnh: LÊ MINH

Lúa cả vụ mùa bị lũ ống cuốn trôi

8h sáng 25-5, gia đình bà Lê Thị Sửu (65 tuổi, ngụ thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng với sự trợ giúp của người dân trong thôn ra khu vực vườn quanh nhà để thu gom lại số lúa bị lũ ống cuốn trôi vào đêm hôm qua.

Cần mẫn gom lại lúa bị lũ cuốn vương vãi khắp sân vườn, bà Sửu nói: “Nước lũ làm ướt hết rồi. Tôi gom lại để xay làm thức ăn vật nuôi cho đỡ xót ruột”.

Cả vụ mùa bị trận lũ quá bất thường cuốn trôi trong đêm - Ảnh 2.

Hơn 2 tấn lúa của gia đình bà Sửu phơi trong sân nhà bị lũ cuốn chỉ còn lại vài tạ, nhưng cũng bị ngấm nước – Ảnh: LÊ MINH

Khoảng 23h đêm 24-5, khi gia đình bà Sửu đang ngủ thì bất chợt nghe nước lũ trên núi ào ào đổ về. Dòng lũ băng qua vườn cây ăn trái của gia đình rồi vào ngôi nhà, gây ngập khoảng 50cm.

Khi gia đình bà Sửu chưa kịp trở tay thì hơn 2 tấn lúa của gia đình mới thu hoạch về đang phơi ngoài sân bị lũ cuốn trôi gần hết. Nhiều vật dụng trong nhà như xe máy, thiết bị điện gia dụng bị hư hỏng do ngập nước.

Bà Sửu cho biết vụ xuân 2025 gia đình bà canh tác 7 sào lúa, trong đó 2 sào lúa chín sớm đã thu hoạch từ trước; còn 5 sào lúa mới thu hoạch cách đây vài ngày đang phơi ở ngoài sân thì bị nước lũ cuốn trôi gần hết, ước tính thiệt hại trên 10 triệu đồng.

“Chiều tối hôm qua, ở đây có mưa nhưng chúng tôi không nghĩ là có lũ về, bởi giữa ngày hè hiếm khi thấy có lũ ống. Lũ tràn về bất ngờ khiến gia đình trở tay không kịp. Hơn 2 tấn lúa phơi ở sân giờ chỉ còn lại vài tạ thôi” – bà Sửu trầm ngâm nói.

vụ mùa - Ảnh 4.

Ông Dương Hữu Nậm cho rằng cơn lũ ống xuất hiện đêm 24-5 là quá bất thường khiến người dân không kịp trở tay – Ảnh: LÊ MINH

Cách đó không xa, ông Dương Hữu Nậm (85 tuổi, ngụ thôn Tân Duệ) cũng đang tranh thủ phơi lại số lúa bị ướt sau trận lũ ống đi qua.

Ông cho biết 23h hôm qua, vợ ông thức giấc trở dậy đã thấy nước lũ vào nhà. Hai vợ chồng ông vội vàng ra sân gom lúa đang phơi. Vài tạ lúa bị ngấm nước, ngoài ra có 30 con gà bị lũ cuốn trôi mất.

“Ở đây ít khi xảy ra lũ quét, lũ ống, nếu có cũng xảy ra vào dịp cuối năm. Trận lũ ống này xảy ra vào mùa hè là quá bất thường, nên người dân không kịp trở tay để bảo vệ tài sản” – ông Nậm cho hay.

Theo ông Phan Văn Luyến (52 tuổi, trưởng thôn Tân Duệ), trận lũ ống xảy ra ở trên địa bàn thôn kéo dài khoảng 2 giờ, làm 10 tấn lúa của các hộ dân bị cuốn trôi; hàng trăm con gà, vịt bị chết, cuốn mất; 20m tường rào ngã đổ và nhiều tài sản khác của người dân hư hỏng.

vụ mùa - Ảnh 5.

Hàng tấn lúa của gia đình anh Nguyễn Văn Định bị ngấm nước lũ – Ảnh: LÊ MINH

Hàng tấn lúa bị ngấm nước lũ trong đêm

Tại thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên), trận lũ đổ về bất ngờ lúc rạng sáng khiến đường sá, nhà cửa của người dân bị ngập sâu. Nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, trong đó hàng tấn lúa vụ xuân người dân mới thu hoạch bị ngấm nước, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Anh Nguyễn Văn Định (51 tuổi, ngụ thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) cho biết vụ xuân năm nay gia đình anh bỏ ra chi phí hơn 20 triệu đồng để canh tác 2-3 mẫu lúa. Mới đây gia đình anh đã thu hoạch vựa lúa và đạt sản lượng trên 5 tấn.

vụ mùa - Ảnh 6.

Anh Định nhẩm tính lúa bị ngấm nước gây thiệt hại cho gia đình hàng chục triệu đồng – Ảnh: LÊ MINH

Thu hoạch lúa xong, gia đình anh Định đóng lúa vào bao tải tập kết ở nhà và một số địa điểm khác để chuẩn bị xuất bán. Song, trận lũ bất ngờ đã khiến hầu hết số lúa của gia đình bị ngấm nước.

“Lũ lên rất nhanh, trong khi đó lúa của gia đình tôi nhiều nên không kịp di dời đến chỗ cao dẫn đến bị ngấm nước. Số lúa này nếu trời nắng đem phơi còn có thể dùng được. Nhưng nếu trời tiếp tục mưa thế này sẽ bị ẩm mốc, hạt lúa nảy mầm chỉ có thể làm thức ăn chăn nuôi” – anh Định than thở.

Anh Định nhẩm tính, với giá mỗi tấn lúa trên thị trường hiện nay khoảng 7-9 triệu đồng/tấn, có thể gia đình anh bị thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.

vụ mùa - Ảnh 7.

Các tuyến đường ở thôn Trung Thành bị ngập cục bộ, người dân phải dùng thuyền để đi lại – Ảnh: LÊ MINH

Ông Lê Đình Cường (63 tuổi, trưởng thôn Trung Thành) cho biết trận lũ này lớn nên gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Đặc biệt, do đang vào vụ mùa thu hoạch lúa, người dân đưa lúa về nhà đang phơi hoặc tập kết ngoài sân chưa kịp kê cao đã bị ngấm nước lũ. Thống kê sơ bộ, chỉ riêng trong thôn đã có hàng chục tấn lúa bị ngấm nước.