Cách giúp thí sinh giải Bóng rổ trẻ vừa học tốt, vừa thể thao giỏi

Cách giúp thí sinh giải Bóng rổ trẻ vừa học tốt, vừa thể thao giỏi

bởi

trong

Học sinh lớp 12 THPT Nguyễn Trãi Hà Nội cùng nhau thi đấu, ôn luyện và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò.

Giữa không khí thi đấu sôi động tại Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025, hình ảnh đội bóng trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) để lại dấu ấn đặc biệt. Trong đội hình gồm 12 vận động viên, có tới 8 bạn đang học lớp 12 và bước vào giai đoạn nước rút ôn thi THPT quốc gia.





Cách giúp thí sinh giải Bóng rổ trẻ vừa học tốt, vừa thể thao giỏi

Thầy cô luôn đồng hành cùng các cầu thủ trong mọi trận đấu. Ảnh: Thanh Tùng

Quyết định tham gia không dễ dàng. Phụ huynh và giáo viên đều không giấu được lo lắng. “Khi nhận được thông tin về giải đấu, tôi thực sự băn khoăn. Liệu có ảnh hưởng đến quá trình ôn thi? Các con có gặp rủi ro gì khi thi đấu không?”, một phụ huynh chia sẻ.

Nhưng sau khi cân nhắc, tất cả phụ huy đều đồng thuận rằng đây là cơ hội hiếm có. Là nơi để học sinh được giao lưu với bạn bè cùng đam mê, trải nghiệm cảm giác thi đấu xa nhà và quan trọng hơn cả, lưu lại ký ức đẹp trong hành trình trưởng thành.

“Chúng tôi theo sát để các con biết cách sắp xếp giữa học và thi đấu. Nhìn khoảnh khắc vỡ òa sau mỗi trận, chúng tôi tự hào lắm”, phụ huynh nói.

Cùng chung mối băn khoăn thầy cô trong đội ngũ phụ trách ban đầu vừa mừng vừa lo. Cô Hạnh giáo viên phụ trách của đội cho biết, mừng vì trường được chọn tham dự một giải đấu lớn, nhưng lo vì các em đang trong thời điểm ôn thi nước rút. Tuy nhiên, đây là dịp giao lưu quý giá, giúp các em trưởng thành hơn.

“Chúng tôi coi đây như một khoảng nghỉ ngắn để các em nạp lại năng lượng. Việc thi đấu xa nhà cũng giúp các em trưởng thành hơn, học cách thích nghi, tự chủ, gắn bó hơn với nhau trong quá trình ôn thi và thi đấu”, cô Hạnh nói.

Theo giáo viên, suốt thời gian tham gia giải, các em thể hiện tinh thần đoàn kết rõ rệt. Không chỉ hỗ trợ nhau trong từng trận đấu, các em còn cùng học bài, giải đề ngay sau khi rời sân. “Tôi thấy các em biết cách chia sẻ, động viên nhau, học được sự cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và tinh thần tập thể. Đó là sự trưởng thành không phải lúc nào cũng có thể rèn được trong lớp học”, giáo viên chia sẻ.

Sau ba ngày thi đấu, các em quay lại với lịch ôn luyện, mang theo tinh thần thể thao, cảm hứng học tập và cả tình bạn được vun đắp trên sân bóng. Trong nhịp sống học sinh cuối cấp bận rộn, giải bóng rổ không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi tiếp thêm sức mạnh, để các em vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.





Nam Anh (áo đấu số 03) thi đấu cùng đội. Ảnh: Đức Đồng

Nam Anh (áo đấu số 03) thi đấu cùng đội. Ảnh: Đức Đồng

Về phía các em học sinh, Nam Anh thành viên trong đội cho biết, lúc đầu Nam Anh và bố mẹ cũng rất phân vân. Thi THPT Quốc gia là dấu mốc lớn, không thể lơ là. Nhưng Nam Anh cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội đặc biệt như giải đấu lần này. “Vậy là bọn em mang theo sách vở, tranh thủ học mọi lúc có thể. Có hôm thi đấu xong đến 10 giờ đêm, về tới nơi vẫn mở đề toán ra giải”, Nam Anh nói.

Nam Anh thừa nhận từng rất phân vân giữa ôn thi và bóng rổ, nhưng rồi nhận ra cả hai đều quan trọng và có thể song hành nếu biết sắp xếp. Cậu kể thêm về một người bạn từ trường Phan Đình Phùng: “Bạn ấy chơi bóng rất giỏi, nhưng điểm học vẫn cao vì biết cách phân bổ thời gian và phương pháp học hiệu quả”.

Với Khánh Toàn, khó khăn không chỉ đến từ áp lực thi cử mà còn bởi cảm giác lạ lẫm khi lần đầu đặt chân đến TP HCM. “Chưa quen khí hậu, lịch sinh hoạt đảo lộn, em khá lo. Nhưng nhờ thầy cô, ba mẹ động viên, em đã quen dần”, Khánh Toàn cho biết.

Với Toàn, điều quan trọng nhất là giữ vững tinh thần và phân chia thời gian hợp lý: “Lúc học thì tập trung học, lúc đấu thì toàn tâm thi đấu”.





Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (áo xanh) tranh tài cùng Marie Curie Hà Nội (áo xám). Ảnh: Thanh Tùng

Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình (áo xanh) tranh tài cùng Marie Curie Hà Nội (áo xám). Ảnh: Thanh Tùng

Phạm Đình Quyến cũng mang chung nỗi bỡ ngỡ trong lần đầu cọ xát với các đội mạnh miền Nam. Nhưng càng thi đấu, Quyến càng cảm thấy gắn bó. “Các bạn trong này chơi rất fair-play, hết mình. Em nhớ mãi khoảnh khắc cả đội ôn bài cùng nhau lúc đêm muộn, dù ai cũng mệt. Cảm giác ấy, chắc chỉ có một lần trong đời học trò”, Đình Quyến chia sẻ.

Quyến cũng gửi lời nhắn tới các bạn đồng trang lứa: “Bóng rổ có thể khó lúc đầu, nhưng khi đã quen với trái bóng cam, bạn sẽ cảm thấy đam mê vì đó là một bộ môn rất thú vị”.

Cả ba đều tin rằng, nếu biết sắp xếp và quyết tâm, học sinh lớp 12 hoàn toàn có thể “song hành” giữa luyện thi và theo đuổi đam mê.

Giải bóng rổ trẻ là bước tiến trong lộ trình hướng tới mô hình tổ chức thường niên quy mô toàn quốc, đồng thời hiện thực hóa Đề án Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030. Giải diễn ra tại Nhà thi đấu Quận 6 (TP HCM) trong ba ngày 30/5 đến 1/6, quy tụ 16 đội bóng học sinh đến từ Hà Nội và TP HCM.

Hoàng Đan