
Căn nhà cũ nằm trong khuôn viên rộng 3.500m2, sát cạnh ngôi nhà khang trang của vợ chồng chị Mai, anh Thanh Sơn (xã Đoài Phương, TP Hà Nội).

Nếu như nhiều gia đình lựa chọn đập bỏ các ngôi nhà cũ để có không gian xây dựng các ngôi nhà ống, nhà theo phong cách phố hiện đại thì suốt nhiều năm, gia đình chồng chị Mai vẫn giữ lại ngôi nhà xây dựng từ năm 1985. Ngôi nhà được tận dụng làm kho chứa đồ suốt hơn 10 năm.
Qua thời gian, tường vôi bở, nứt, xà gồ (dầm) – thành phần quan trọng trong kết cấu của ngôi nhà – bị hư hỏng nặng, có thể sập bất cứ lúc nào.


Vì ngôi nhà gắn với tuổi thơ của người chồng nên cả hai dự định khi có điều kiện, sẽ tu sửa lại nơi đây để lưu giữ kỷ niệm cũng như dạy các con nhớ về cội nguồn.
Hai năm trước, vợ chồng chị Mai định bắt tay vào việc nhưng lại trì hoãn vì sợ hết nhiều chi phí.

Đầu năm nay, cả hai quyết tâm cải tạo, tu sửa lại căn nhà để chuyển ban thờ gia tiên từ tầng 3 căn nhà đang ở xuống ngôi nhà có tuổi đời 40 năm này.

Cả hai bàn với nhau sẽ tính toán chi li từng hạng mục để tiết kiệm nhất, ưu tiên tận dụng các nguyên liệu sẵn có trong nhà.

Các công đoạn thi công đều do chồng chị Mai phụ trách bởi anh là một kiến trúc sư, có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng.

Căn nhà sau 1 tháng tu sửa đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Theo chị Mai, tổng chi phí cải tạo chỉ khoảng 50 triệu đồng.

Căn nhà vẫn giữ nguyên diện tích khoảng 55m2, gian thờ gia tiên rộng 35m2, 1 gian nhỏ bên cạnh dành làm nơi tiếp khách ghé thăm. Nơi đây có thể quây quần được 4 mâm cơm trong các dịp lễ, Tết hay cúng, giỗ.


Các hệ tủ, bàn ghế trong nhà gần như do chồng chị Mai thiết kế. Anh tận dụng ván giường cũ và gỗ trong vườn. Tủ bát cũng được sáng tạo bằng cánh tủ quần áo cũ. Những chi tiết của căn nhà cũ cũng được anh lưu lại một cách khéo léo thể hiện sự hoài niệm.

Không gian mang đậm nét xưa với bình gốm, tranh Đông Hồ.

Các thành viên trong gia đình chị Mai thường cùng nhau thưởng trà, trò chuyện tận hưởng những giây phút bình yên trong ngôi nhà gắn với tuổi thơ của anh Sơn.

Chị Mai chia sẻ, trong cuộc sống hiện đại, càng trưởng thành, con người càng hoài niệm về những điều xưa cũ. Vợ chồng chị rất vui khi có thể hồi sinh không gian sống hàng chục năm của gia đình. Ngắm nhìn ngôi nhà và so sánh với hình ảnh trước khi cải tạo, nhiều người không khỏi trầm trồ và ao ước mình cũng có thể lưu giữ ngôi nhà tuổi thơ tuyệt vời như vậy.
Ảnh: Nhân vật cung cấp