
Nước từ sông Hoài dâng lên ngập sâu các tuyến đường sát bờ sông – Ảnh: B.D.
Tới chiều 13-6, nước sông Hoài vẫn cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về. So với cao điểm từ chiều và tối 12-6, mực nước đã rút đi nhiều nhưng các con đường như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu… trong khu vực đi bộ vẫn còn ngập khá sâu.
Mưa lụt là cảnh thường thấy ở Hội An vào mùa mưa lũ cuối năm. Nhưng nước đục bao vây, ngập sâu các con đường quen thuộc trong phố đi bộ giữa tháng 6 thì theo người dân là điều dường như chưa từng xảy ra.
Nước lụt ở Hội An vài ngày qua chỉ ở trên báo động 1 và duy trì mực nước này trong nhiều giờ, nước bắt đầu rút từ giữa sáng 13-6 nhưng cũng tạo ra cảnh khác lạ đối với du khách.
Nhiều người dân Hội An nói rằng họ sống chung với các cơn lụt lớn mỗi năm nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có cảnh tượng nước dâng lên giữa mùa hè.

Đường Bạch Đằng mênh mông trong nước đục – Ảnh: B.D.

Du khách tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ – Ảnh: B.D.

Nước sông Hoài dâng cao giữa tháng 6 là điều hiếm thấy – Ảnh: B.D.

Du khách đứng trên phố đi bộ theo dõi nước dâng cao – Ảnh: B.D.

Nước sông Hoài dâng cao lên sát mép cầu gỗ phía trước chùa Cầu – Ảnh: B.D.

Du khách đứng hai bên cầu An Hội ngắm nhìn phố cổ trong bối cảnh nước lên cao – Ảnh: B.D.